Dùng "khổ nhục kế", Bồ Đào Nha vượt ải Croatia vào tứ kết

ANTĐ - Bồ Đào Nha của Ronaldo lần đầu tiên trong nhiều năm qua chấp nhận chơi một trận đấu theo phong cách Hy Lạp năm 2004, để có được chiến thắng đầy nhọc nhằn với "bàn thắng vàng" của Quaresma cuối hiệp phụ thứ 2, trước Croatia.

Dường như đã lường được sức mạnh tấn công đa dạng và biến hóa của Croatia, Bồ Đào Nha đã chọn cách thi đấu khá lạ lẫm với chính họ để tiếp cận trận đấu này: phòng ngự chặt với số đông. Quả thật, với nhiều CĐV của Bồ Đào Nha, xem những ngôi sao tấn công như Ronaldo, Nani... lùi sâu về sân đá đá phòng ngự, có lẽ cũng không dễ chịu gì.

Perisic (giữa) trong sự kèm cặp của Joao Mario và Pepe

Tuy nhiên, cách chơi ấy của Bồ Đào Nha ít nhất đã mang lại hiệu quả trong hiệp thi đấu đầu tiên. Các mũi nhọn tấn công của đội bóng áo sọc caro như Brozovic, Mandzukic và đặc biệt là Perisic đều không thể phát huy được hiệu quả. Cá nhân Perisic, chân sút được kỳ vọng rất nhiều, cũng không thể tìm được cơ hội nào đáng kể cho mình, mặc dù anh đã chơi rất cơ động và năng nổ.

Trong khi đó, do lùi về quá sâu để hỗ trợ phòng ngự, Ronaldo, ngôi sao sáng nhất bên phía Bồ Đào Nha cũng tự đánh mất luôn sự bén nhọn ở đầu chiến tuyến. Không có nổi cú sút nào đi trúng khung thành của nhau, 45 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua nhạt nhòa trong sự thận trọng của hai đội.

Ronaldo (trái) mờ nhạt vì chấp nhận theo lối chơi chung của Bồ Đào Nha

Một kịch bản tương tự được lặp lại trong hiệp 2. Hoàn toàn không có một cú sút nào đi trúng đích từ các cầu thủ trên sân. Không chỉ bởi những cơ hội được tạo ra quá ít, mà cầu thủ hai đội đều muốn giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến những chuyện khác. Một cách chơi khiến nhiều CĐV đã hài hước ví von rằng, như thể có hai HLV Jose Mourinho đang đấu trí với nhau.

45 phút chính thức còn lại của hiệp 2 tiếp tục trôi qua trong tẻ nhạt. Hai đội bước vào hiệp phụ, nhưng tâm lý muốn hướng tới loạt luân lưu đã khiến cho gần như suốt cả 30 phút ấy không có diễn biến nào thực sự đáng chú ý.

Quaresma vào sân từ ghế dự bị và trở thành người hùng của Bồ Đào Nha

Thế nhưng, bước ngoặt định mệnh đến vào đúng thời điểm cuối hiệp phụ thứ 2. Đó là một tình huống Bồ Đào Nha phản công ở phút 117, Nani từ cánh trái khéo léo chuyền ngang sang cho Ronaldo băng vào đệm bóng. Subasic đẩy bóng ra nhưng lại đến đúng vị trí mà Quaresma đang đứng rất thoải mái. Và tiền vệ này đã dễ dàng đánh đầu, ghi "bàn thắng vàng" cho đội bóng áo xanh, vì quãng thời gian còn lại là quá ít để Croatia có thể làm được điều gì đó.

Video bàn thắng quý như vàng của Quaresma

Quá may mắn cho Bồ Đào Nha, nhưng cũng thật cay đắng cho người Croatia. Đội bóng chơi chủ động hơn trong suốt cả trận đã không thể có chiến thắng sau cùng. Với việc giành vé vào tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ gặp Ba Lan ở trận đấu diễn ra vào 2h sáng ngày 1-7 tới.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Croatia: Subasic; Srna, Corluka, Vida, Strinic; Modric, Badelj; Rakitic (Pjaca 110'), Brozovic, Perisic; Mandzukic (Kalinic 88').

Bồ Đào Nha: Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien (Pereira 108'), João Mário (Quaresma 87'), André Gomes (Sanches 50'), Nani, Ronaldo.