Chuyển nhượng mùa hè 2016 ở châu Âu: Các "đại gia" tiếp tục vãi tiền

ANTĐ - Không chỉ có các CLB Trung Quốc vung tiền vãi bạc một cách quá đà làm rối loạn thị trường chuyển nhượng ở châu Âu trong khoảng 2 năm qua, nhiều đội bóng ở Lục địa già cũng có “thói xấu” này, điều khiến cho phiên chợ hè chưa khi nào lại xuất hiện nhiều con số phi lý như lúc này!

Higuain và Juventus tạo nên một phi vụ chuyển nhượng khó hiểu

Giá nhảy vô tội vạ

Cách đây tròn 1 năm, Raheem Sterling tạo nên một cơn địa chấn trong làng bóng đá châu Âu, khi chuyển từ Liverpool sang Man City với cái giá kỷ lục cho một cầu thủ Anh: hơn 60 triệu euro. Thời điểm đó, ngôi sao 20 tuổi này được ví như thần đồng hiếm hoi kể từ thời của Rooney, là tương lai của bóng đá Anh. Man City tất nhiên rất hả hê khi có được chữ ký của Sterling dù phải trả một số tiền quá lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng Man Xanh đã trả quá đắt cho một cầu thủ chưa thực sự tạo nên tên tuổi. Họ tất nhiên bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, cho đến khi… chứng kiến màn trình diễn gây thất vọng tràn trề của Sterling trong mùa giải vừa qua. Ngôi sao vốn được ca ngợi hết lời tại Etihad gần như không tạo được sự ảnh hưởng nào rõ rệt lên hàng công Man City trong suốt mùa giải. Nửa xanh thành Manchester đến giờ có hối cũng đã muộn, và họ có lẽ chỉ cầu mong Sterling sẽ tiến bộ hơn ở mùa giải tới cho đỡ… phí tiền.

Bài học vung tiền quá đà mà không hiệu quả từ Man City vẫn còn nóng hổi, nhưng có vẻ như không mấy đội bóng lớn quan tâm. Đơn cử chính là Juventus của Italia. “Bà đầm già” đã gây sốc khi chi tới 90 triệu euro để chiêu mộ Gonzalo Higuian, biến cựu tiền đạo của Napoli này trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba thế giới sau Ronaldo và Bale. Không phủ nhận Higuain là một tiền đạo giỏi, nhưng biến anh trở thành một siêu sao có giá sánh ngang những Ronaldo, Bale hay Messi lại là chuyện nghe rất khôi hài từ Juve. Nhưng trớ trêu thay, sự khôi hài ấy lại là thật.

Người ta có thể tin rằng Juve đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo mà họ kiếm bấy lâu nay, là một “số 9” đẳng cấp và có khả năng săn bàn như máy, người ta có thể tin rằng “Bà đầm già” có thêm nhiều điểm tựa để tìm lại vinh quang ở Champions League với Higuain, nhưng cũng có một sự thật là tiền đạo người Argentina năm nay đã 29 tuổi và sẽ không còn chơi bóng ở đỉnh cao được lâu nữa. Một cầu thủ bắt đầu ở bên kia con dốc sự nghiệp được đẩy giá lên cao thứ ba thế giới: chỉ có thể do Juventus!

Đâu là điểm dừng?

Sau khi nhiều đội bóng Trung Quốc vung tiền một cách vô tội vạ, góp phần “phá rối” thị trường chuyển nhượng châu Âu trong khoảng 2 năm qua để lôi kéo nhiều tên tuổi lớn, thì đến lúc này, nhiều người mới nhận ra rằng các đại gia châu Âu, khi muốn, cũng có thể vung tay chẳng kém. Tuy còn đến hơn 1 tháng nữa phiên chợ hè 2016 mới đóng cửa, nhưng tính đến thời điểm này, các đội bóng góp mặt tại 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) đã “phá két” tới hơn 1 tỷ euro để mua sắm cầu thủ, trong đó, riêng ở Anh đã hơn 600 triệu euro.

Sự có mặt của nhiều HLV mới như Mourinho, Conte hay Pep Guardiola khiến cho các đội bóng Anh như M.U, Chelsea và Man City tiếp tục cuộc đua đồng tiền chưa biết đâu là điểm dừng.

Chelsea mua Batshuayi với giá 41,7 triệu euro, M.U mua Eric Bailly với 32 triệu euro, còn Arsenal mất 45 triệu euro cho Granit Xhaka, một cái tên không quá nổi bật. Với những con số khủng khiếp này, chỉ 8-10 năm trước thôi, các CLB có thể dễ dàng tiếp cận những siêu sao như Ronaldinho, Ronaldo, Drogba hay Shevchenko… Còn bây giờ, chừng ấy tiền chỉ có thể mua được những cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng, hoặc cùng lắm là những ngôi sao “hạng 2” chờ lột xác.

Thế nên trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, chắc chắn người ta sẽ còn được chứng kiến hàng loạt “bom tấn” khác được đón chào, đưa rước tới các đội bóng cùng những hợp đồng với con số khủng khiếp.

Paul Pogba là một ví dụ, với 100 triệu euro đang chờ M.U và Juve thông qua (gấp 17 lần giá của huyền thoại Ruud Gullit), hay Morata, một tiền đạo còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng có giá tới 60 triệu euro. Nếu Chelsea nhất định mua bằng được Morata với một con số phi lý như vậy, hãy nhớ, họ từng mang về Stamford Bridge một chân sút sau này trở thành huyền thoại: Drogba, với mức giá còn chưa bằng một nửa chỗ ấy.