2h ngày 26-6, Bồ Đào Nha - Croatia: Khóa chặt "ngòi nổ" Ronaldo

ANTĐ - Ở một bảng đấu từng được coi là dễ thở nhất EURO 2016, Bồ Đào Nha còn không thắng nổi trận nào và phải vào vòng 1/8 theo đường “vé vớt”, thì người ta có thể mong đợi điều gì khi họ gặp một “quái kiệt” là Croatia?

Modric (trái) có thể là người được hưởng niềm vui sau trận đấu đêm nay, chứ không phải Ronaldo

Khi lá thăm đưa Bồ Đào Nha vào bảng F của EURO 2016 cùng với 3 đội bóng vốn chẳng có nhiều tên tuổi ở châu Âu là Áo, Hungary và Iceland, ngay cả những CĐV hài hước nhất có lẽ cũng không tin nổi rằng Ronaldo và các đồng đội thậm chí còn có nguy cơ bị loại sau khi để hòa hai trận đầu tiên. Thậm chí, đến lượt trận quyết định, dù Ronaldo đã tỏa sáng kịp thời và lập một cú đúp vào lưới Hungary trong trận hòa 3-3, Bồ Đào Nha vẫn chỉ xếp thứ ba và phải cần tới vé vớt để có mặt ở vòng loại trực tiếp. 

Đó là một trận đấu chỉ ra rất nhiều điểm yếu của Bồ Đào Nha, khi Hungary vốn không sở hữu ngôi sao tấn công nào nhưng lại liên tục khiến hàng thủ đội bóng áo xanh chống đỡ vất vả. Pepe đá phập phù, trong khi Carvalho đã cho thấy rõ dấu ấn tuổi tác. Trong khi đó, Ronaldo dù đã thoát được sự kèm cặp do đối phương đá lỏng chân, cũng chỉ đủ để lập kỷ lục cho cá nhân anh (ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp) chứ chưa giúp Bồ Đào Nha chiến thắng.

Những chi tiết đó chắc chắn Croatia đã nghiên cứu rất kỹ. Đội bóng áo kẻ caro tất nhiên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Hungary và đó là điều đang khiến các CĐV Bồ Đào Nha ăn không ngon, ngủ không yên. Hãy nhớ, Croatia là đội bóng chơi thuyết phục nhất ở vòng bảng. Họ thắng cả Thổ Nhĩ Kỳ, thắng cả ĐKVĐ Tây Ban Nha và chỉ chịu để CH Czech cầm hòa trong một trận đấu mà CH Czech ghi bàn ở tận phút bù giờ thứ 5 (penalty), do cầu thủ Croatia bị phân tâm vì CĐV của họ ném pháo sáng xuống sân.

Tam tấu Rakitic, Modric và Perisic thực sự đang khiến Croatia có một tuyến giữa biến hóa khôn lường. Họ thừa hiểu để thắng Bồ Đào Nha, chỉ có một cách duy nhất là khóa chặt Ronaldo. Luka Modric, đồng đội của CR7 ở Real Madrid, chắc chắn sẽ được phát huy kinh nghiệm của mình hơn lúc nào hết.

Những gì đã diễn ra ở vòng bảng cho thấy Bồ Đào Nha chỉ biết dựa vào Ronaldo như nhiều nhận xét trước đó. Và nếu số 7 này không thể tỏa sáng, cũng sẽ đồng nghĩa với việc họ khó tìm ra ý tưởng tấn công nào khả dĩ hơn. Mà suy cho cùng, việc khóa chặt “ngòi nổ” của đối thủ để rồi tung ra những đường phản công sắc lẹm để kết liễu đối phương lại là một sở trường của Croatia.

Dự đoán: Croatia thắng 2-1