Ca sĩ Thiều Bảo Trang:

Tôi mừng là mình vẫn cố gắng chứ không gục ngã

ANTĐ - Sau khi tham gia “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên, Thiều Bảo Trang dính vào tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên. Tuy nhiên, với giọng hát nội lực và tư duy âm nhạc hiện đại, Thiều Bảo Trang đã chọn cách âm thầm hoạt động nghệ thuật mà không đáp trả lại thị phi ồn ào. 

Tôi mừng là mình vẫn cố gắng chứ không gục ngã ảnh 1

Cứ là chính mình, sẽ không lẫn vào đâu

- Cùng em gái lập ra ban nhạc Bee.T nhưng gần đây lại thấy Thiều Bảo Trang đi diễn một mình, lý do vì sao vậy?

- Thời gian vừa qua Bee.T tạm gián đoạn để tôi tập trung đi hát với vai trò solo, đây là kế hoạch phát triển hình ảnh đã được tính toán từ trước.

- Trở lại chuyện thành lập Bee.T, nhiều người nói chị lập ra nhóm nhạc này vì muốn nâng đỡ cô em gái Thiều Bảo Trâm trên con đường nghệ thuật?

- Trước khi thành lập nhóm, tôi cũng tạm ổn với hình ảnh solo nhưng để cả 2 chị em cùng phát triển thì mất rất nhiều thời gian mà lại không đồng đều do vậy tôi mới có quyết định lập nhóm Bee.T. Đến nay thì nhóm cũng được mọi người biết tới và hình ảnh của Trâm cũng khá ổn nên tôi quyết định solo để có thể được hát những bài hát phù hợp với khả năng cũng như hình ảnh mà tôi muốn nhắm tới.

- Chị muốn theo đuổi phong cách âm nhạc như thế nào khi đi hát solo?

- Mình cứ là mình thì không lẫn vào đâu được, chỉ với một điều đơn giản như vậy nhưng phải mất vài năm tôi mới nhận ra (cười).

-  Nhạc sỹ Phương Uyên có vai trò như thế nào trên con đường âm nhạc hiện tại của chị?

- Đó là người cố vấn đắc lực nhất của cả tôi lẫn Thiều Bảo Trâm trong mọi hoàn cảnh.

- Chị cũng tham gia dạy nhạc tại trung tâm đào tạo âm nhạc của nhạc sỹ Phương Uyên?

- Đúng vậy, trước đây tôi có may mắn được theo học cô Minh Ánh (nhóm 3A), sau này thì được nhạc sĩ Phương Uyên hướng dẫn học hát nâng cao và sáng tác. Giờ thì tôi cũng có chút kiến thức và kĩ năng sư phạm để chỉ bảo lại các em nhỏ, cũng như các bạn mới vào nghề. 

Scandal là điều không mong muốn

- Thời gian gần đây, chị khá “chìm” trên truyền thông, phải chăng sau tin đồn về chuyện tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên, chị ngại PR bản thân mình?

- Scandal mà tôi phải trải qua là điều nằm ngoài tầm kiểm soát và ngoài mong muốn. Tôi coi đó cũng là một kiếp nạn thử thách sự kiên nhẫn cũng như lòng đam mê của mình. Tôi mừng là mình vẫn cố gắng từng ngày chứ không gục ngã.

- Nếu không chấp nhận scandal thì sẽ rất lâu mới được nổi tiếng?

- Thành công tới nhanh quá sẽ dễ làm mình kiêu ngạo. Thôi thì cứ chậm mà chắc là ổn nhất.

- Sau những “tai bay vạ gió”, chị rút ra cho mình được bài học gì khi hoạt động nghệ thuật?

- Người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều, chẳng ai ngoài người thân muốn chia sẻ thành công với mình và trên hết là đừng cho ai biết bạn đang làm gì… (Cười)

- Một người như thế nào sẽ khiến Thiều Bảo Trang “bỏ cuộc chơi” để lên xe hoa?

- Đó là người sẵn sàng bỏ cái tôi của mình để lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong từng giây từng phút trong cuộc sống.

- Bạn nghĩ gì về sự phản bội?

- Tôi là người dễ đồng cảm và xúc động nên không ít lần cho đi lòng tin, hy vọng, thời gian và tình cảm của mình nhưng sau này tôi mới nhận ra là mình thật ngốc nghếch. Tôi có giận có buồn nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, còn khi đã xác định là họ không xứng đáng để mình phải nghĩ tới nữa thì 1,2,3 nhấn nút là quên ngay (cười).

- Điều gì ở showbiz khiến bạn sợ hãi?

- Dã tâm.

- Bạn muốn khán giả nhớ về bạn với một hình ảnh như thế nào?

- Một nghệ sỹ đa năng.

- Bạn làm gì để đạt được điều đó?

- Quan sát - tập luyện và tự tin thể hiện nó.