Sao mai Trần Huyền Trang tiết lộ “đại gia” giấu mặt chống lưng

ANTĐ - Quán quân dòng nhạc dân gian Cuộc thi Sao mai 2013 Huyền Trang vừa cho ra mắt khán giả bộ đôi CD-DVD với chủ đề “Lời trái tim” vào những ngày trung tuần tháng 6 sau quãng thời gian biệt tăm trên thị trường âm nhạc. Sự “chào hàng” cho ngày trở lại của Huyền Trang được giới chuyên môn lẫn báo giới đánh giá là đầy ấn tượng. Cùng trò chuyện với Huyền Trang để nghe chị chia sẻ về “đứa con tinh thần” đầu tay của mình như một lời tri ân tới khán giả.
Sao mai Trần Huyền Trang tiết lộ “đại gia” giấu mặt chống lưng ảnh 1

- Trong đời sống âm nhạc, 2 năm là đủ lâu để khán quả có thể quên mất một gương mặt, chị có thể giới thiệu lại về bản thân mình? 

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, sau đó theo học thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước đó tôi từng được học chơi đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Có lẽ được sinh ra ở miền Trung nắng gió nên cái mặn mòi, ngọt ngào, tinh tế nhưng cũng rất mạnh mẽ - khí chất của người miền Trung đã ngấm vào tôi, điều đó cũng làm nên tính cách cũng như tâm hồn của tôi.

Tôi cũng giống nhiều ca sỹ xuất thân từ xứ Nghệ khi may mắn được trời phú cho giọng hát nồng nàn cảm xúc, đằm thắm, lại chơi đàn bầu nên tôi càng ngấm những âm thanh réo rắt trong tâm hồn. Tôi đánh giá cao ở bản thân mình tính cầu thị, từ việc dừng chân ở vòng chung kết toàn quốc năm 2011 đến việc bước lên bục cao nhất trong cuộc thi năm 2013 đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của bản thân tôi. “Lời trái tim” là sản phẩm đánh dấu bước phát triển mới của tôi sau 14 năm học nhạc. 

- Qua 2 năm sau khi giành giải Nhất Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian đến nay mới ra album đầu tay, chị lý giải thế nào về sự chậm chạp ấy? 

- Đúng là sự cầu toàn đôi khi đã làm tôi bị chậm lại. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào cũng cần sự cầu toàn rồi, thì tại sao lại không chờ đợi để cố gắng làm tỉ mỉ hơn một chút, làm cho sản phẩm âm nhạc của mình hoàn hảo hơn - tốt hơn để khi hoàn thiện, bản thân mình có thể tạm hài lòng với thành quả của mình. 

- Người ta nói chị cầu toàn đến mức vứt đi cả nghìn chiếc đĩa để thu âm lại?

- Tôi bắt đầu ghi âm album trong mấy tháng và in được 1.000 đĩa. Lúc ấy, mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng theo kế hoạch. Nhưng khi ngồi lắng mình lại, nghe trọn vẹn những ca khúc trong album của mình, bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó thực sự rất lạ. Tôi cảm thấy những ca khúc mình thể hiện còn chới với, thiếu một chút “yêu” như mong đợi. Và khi mẹ tôi nghe rồi nói với tôi rằng: “Con hát còn chênh vênh lắm, phải hát làm sao để những người ở tuổi mẹ nghe và có thể bật khóc, đó mới thực sự thành công”. Chính những lời nói của mẹ đã khiến tôi như bừng tỉnh, đó là lý do vì sao tôi đưa ra quyết định bỏ toàn bộ số đĩa đã hoàn thành để thu âm lại. 

- Chị có thể chia sẻ về “đại gia” đã chống lưng giúp chị trình làng bằng album hoành tráng khối người mơ ước như vậy không? 

- Tôi chẳng có gì ngần ngại hé lộ về vị “đại gia” giấu mặt đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt cuộc hành trình theo đuổi niềm đam mê âm nhạc; và cũng không ai khác, cũng chính vị “đại gia” này đã khiến tôi bị “chậm” khi quyết định hủy 1.000 đĩa nhạc được đầu tư công phu về mặt chọn bài hát, lên kịch bản, hòa âm, phối khí… chỉ vì “chàng” chưa thực sự hài lòng với cách hát của tôi trong đĩa - nói đến đây hẳn các bạn biết vị “đại gia” giấu mặt chống lưng cho tôi là ai rồi, không ai khác chính là mẹ tôi.

 Trong quãng đời đi học, ca hát, dự thi, tôi đã không ít lần nghẹn ngào, xúc động khi nghĩ đến mẹ và những người thân trong gia đình - những người luôn là chỗ dựa, sát cánh và ủng hộ tôi vô điều kiện trên con đường ca hát chuyên nghiệp.  

 

- Giới chuyên môn còn đánh giá cao chị ở khâu chăm sóc cho phần hình ảnh của sản phẩm? 

- Để chuẩn bị cho phần hình ảnh cho album “Lời trái tim”, tôi đã đi về nhiều lần, tìm tới thật nhiều vùng quê Việt Nam để “bắt” được những hình ảnh cánh đồng, dòng sông, con cò… sao cho phù hợp nhất với dòng nhạc mà mình thể hiện. Toàn bộ 10 MV được thực hiện trong suốt tháng 11 năm ngoái. Trong quá trình thực hiện Trang không được nghỉ ngày nào, nhiều hôm phải mặc quần áo mỏng manh giữa tiết trời lạnh dưới 10 độ C hay mưa suốt cả tối nhưng vì “đứa con tinh thần” mà vẫn phải “cắn răng” chịu đựng. 

- Và cuối cùng sản phẩm  đáng giá cả tỷ đồng sẽ có những gì?

- Lời trái tim gồm 10 ca khúc cũ và mới. Có những ca khúc có thể xem là rất cũ như “Ca dao em và tôi” (An Thuyên), cùng với những bài phổ biến gần đây như “Thương ơi điệu ví” (Lê An Tuyên), “Con sông tuổi thơ tôi” (Tuấn Phương), “Tiếng Việt” (Lê Tâm), “Mơ quê” (Nguyễn Tài Tuệ), “Tìm về lời ru” (Đào Đăng Hoàn), “Đôi bờ sông quê” (Đặng An Nguyên), “Điệu ví dặm là em” (Quốc Nam), “Hoa nắng” (Nguyễn Tiến)… và một số mới sáng tác độc quyền cho tôi như ca khúc “Chiều mưa” của nhạc sỹ Tuấn Phương.

Những ca khúc này tạo nên sự pha trộn giữ cổ điển, truyền thống kiểu ca khúc dân gian ngày trước, cách sáng tác dân gian mang nhiều sáng tạo với những bài hát mang đậm hơi thở hiện đại. Đặc biệt, ca khúc “Hoa nắng” tạo nên bất ngờ và là điểm nhấn thú vị cho album này của tôi - đây cũng là bài hát song ca duy nhất trong album với sự kết hợp của tôi với ca sỹ Quang Hào. Một ca khúc có tiết tấu nhanh, âm nhạc đậm chất Chăm huyền bí, cách hát của chúng tôi cực kỳ “ăn xăm” với bản phối nên tạo hiệu quả đặc biệt, chắc chắn khán giả sẽ rất thích ca khúc này. 

- Để định hình phong cách cho dòng nhạc dân gian không hề dễ vì có quá nhiều đàn anh đàn chị đi trước đã có những chỗ đứng rất riêng trong lòng công chúng, chị tìm lối đi cho riêng mình thế nào?

- Tôi biết điều khó khăn nhất là tìm được một lối đi riêng. Sở hữu giọng hát đậm chất dân ca, đó là ưu điểm nhưng cũng chính là bất lợi của tôi, bởi giọng hát kiểu này người ta có thể nghĩ ngay đến chị Anh Thơ, Tân Nhàn… Vì vậy, từ khi ý thức được giọng hát của mình tôi luôn tìm tòi để thể hiện khác với những ca sỹ đi trước; không thể mạnh mẽ và cá tính, thậm chí gai góc như một vài ca sỹ khác, khi làm mới dòng nhạc dân gian hoặc tìm những thử nghiệm để đối khác, tôi chọn cách hát tinh tế, bay bổng, nhẹ nhàng khi hát dân gian.

 Vì thế những ca khúc từng trở nên quen thuộc với khán giả ở dòng nhạc này được tôi thổi hồn và tạo nên một diện mạo khác. Tôi cẩn trọng từ khâu phối khí đến dàn dựng, cũng như cách xử lý ca khúc, để nó không quá bị lạ lẫm nhưng vẫn mang đến cho khán giả sự tươi mới trong cách thể hiện. 

- Album đầu tay hẳn chất chứa nhiều ý nghĩa cho chị và dấu ấn với công chúng, chị muốn chia sẻ điều gì với khán thính giả đã ủng hộ trong những bước đường đã qua?

- Với sự đầu tư lớn cả về vật chất lẫn những yếu tố chuyên môn, tôi mong sản phẩm đầu tay đến với khán giả sẽ được đón nhận như một món quà đặc biệt, như một hành động tôi muốn được tri ân những người yêu mến và ủng hộ tôi suốt chặng đường vừa qua. Một sản phẩm tâm huyết và được thực hiện một cách trau chuốt, tỉ mỉ, tôi tin chắc sẽ làm hài lòng những khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian này. 

- Cảm ơn và chúc chị thành công!