Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lập kỷ lục ở Hà Nội

ANTĐ - “Bảy bước tới mùa hè” cuốn sách vừa ra mắt và Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi tặng chữ ký cho độc giả Hà Nội. Đây là lần đầu tiên sách của nhà văn rất được trẻ em yêu  thích này ra mắt trước tiên ở Thủ đô mà không phải là TP Hồ Chí Minh, cũng là lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh ngồi ở một hiệu sách phố Đinh Lễ để gặp bạn đọc. Nếu những lần trước ở tại các hiệu sách lớn của Nhà nước hay Thư viện Quốc gia thì lần này, là hiệu sách Lâm - một hiệu sách rất náo nhiệt người mua sách. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lập kỷ lục ở Hà Nội  ảnh 1Bạn đọc xếp hàng dài trên phố Đinh Lễ để được nhà văn tặng chữ ký

Thế giới trong truyện và đời thực đã gặp nhau

Nếu như hôm qua là một ngày vừa sau kỳ nghỉ Tết, tâm lý uể oải còn ngự trị mọi người, trời lại mưa phùn, gió lạnh không đoán trước được, mà dòng bạn đọc trẻ hâm mộ đứng xếp hàng kín hai đầu phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí từ 7h sáng đến tận quá 13h chiều, thì “Bảy bước tới mùa hè” đã trở thành “bảy bước đi hia thần diệu”. Trong lúc mọi người sôi lên với ngày “vía Thần tài” hôm trước, với đủ chuyện om xòm của giới showbiz và truyền thông mạng, thì sự kiên nhẫn đứng dưới cơn mưa tháng Giêng của hàng nghìn bạn trẻ để được tặng chữ ký cũng như chụp ảnh kỷ niệm với nhà văn thực sự như một câu chuyện cổ tích. 

Để có được sự trung thành đến thế của nhiều thế hệ bạn đọc, Nguyễn Nhật Ánh đã lao động miệt mài và vô cùng chuyên nghiệp. Những câu chuyện dễ thương, nhẹ nhàng và không thiếu sự dí dỏm để có thể đi vào tâm hồn các bạn trẻ, đồng hành với tuổi hoa niên của họ. Một khi các em đã có ấn tượng đầu đời về cái đẹp trong trẻo, tình người và sự khoan dung trong những tác phẩm như thế, họ mang điều đó đến tận khi trưởng thành và cũng tạo nên những ứng xử đẹp. Việc xếp hàng trật tự và có văn hóa không chỉ ngày chủ nhật 1-3 này mà đã thành nếp từ nhiều năm, không cần phải hô hào hoặc một luật lệ nào cả. Thế giới đẹp trong truyện Nguyễn Nhật Ánh và đời thực đã gặp được nhau.

Sức hút ngoài tưởng tượng

Nguyễn Nhật Ánh đã không còn lạ lẫm với Hà Nội, những cuộc ký tặng sách của anh luôn là những ngày vất vả. Phải dậy từ sớm, phải giữ sức khỏe hôm trước, từ chối các cuộc hẹn nhậu của bạn văn Thủ đô, phải chăm chút quần áo, phải chuẩn bị ngồi vào ký là thông tầm suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ có 15 phút giải lao để vừa uống ly cà phê vừa tranh thủ trả lời báo đài. Một nhân vật, một hiện tượng “hot” như vậy, có báo đài nào lại thờ ơ. Nguyễn Nhật Ánh đã là người của công chúng, nên cũng phải giữ hình ảnh luôn vui vẻ, hóm hỉnh và gần gũi. Người đẹp hay hoa hậu năm nào cũng có, nhưng mấy thập niên rồi vẫn chỉ có Nguyễn Nhật Ánh làm vai trò của một “hoàng tử bé” trong sáng tác văn học cho thiếu nhi. Các bạn đọc thời kỳ đầu của anh kể từ cuốn “Trước vòng chung kết” năm 1985 đến nay đã vào tuổi trung niên. 30 năm miệt mài sáng tác cho thiếu nhi, vậy mà Nguyễn Nhật Ánh vẫn trẻ trung và dường như không có tuổi.

Như thường lệ, mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh đều tạo nên hiện tượng xuất bản. Lần in đầu của “Bảy bước tới mùa hè” đã là 5 vạn bản bìa mềm và 5 nghìn bản bìa cứng đặc biệt, đều đã được các nhà sách nhập về hết và đã được tái bản tiếp ngay lập tức. Mới bắt đầu năm mới 2015 nhưng có thể xác nhận 1 trong 5 cuốn sách bán chạy nhất năm chính là “Bảy bước tới mùa hè”!

Tất nhiên đưa cuộc ra mắt và tặng chữ ký ra phố sách Đinh Lễ cũng là một bước đi mạo hiểm của Nhà xuất bản Trẻ. Không phải nhà sách nào cũng thông suốt tư tưởng hợp tác để có một ngày vui, có nhà sách khi chứng kiến thực tế đông nghịt bạn trẻ xếp hàng dọc trước vỉa hè nhà mình đã có phần nóng mặt và thiếu kiềm chế. Một phần họ vẫn có tính cạnh tranh manh mún, phần khác họ không hình dung nổi sức hút quá sức tưởng tượng của một tác giả sách. Phải mất một thời gian nữa, có lẽ phố sách mới thực sự vì sách, vì trí tuệ, vì những câu chuyện đẹp. Như tên gọi những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, cuộc sống vẫn hứa hẹn và giục giã tiến lên phía trước.