Nhiếp ảnh gia Lawrence D’Attilio:

Người chạm đến "Tâm hồn Việt Nam"

ANTĐ - Với 4 cuộc triển lãm ảnh cùng mang tên “Tâm hồn Việt Nam” diễn ra tại Mỹ và Việt Nam, nhiếp ảnh gia Lawrence D’Attilio là người đã chạm đến tâm hồn Việt Nam thông qua các bức ảnh. Đặc biệt hơn, dù đang có một sự nghiệp vững chắc tại Mỹ nhưng Lawrence đã từ bỏ công ty do mình sáng lập, từ bỏ sự nghiệp giảng dạy để chọn cách: đi-về giữa Việt Nam-Mỹ…
Người chạm đến "Tâm hồn Việt Nam" ảnh 1

Tâm hồn Việt trong các bức ảnh phong cảnh

Việt Nam là đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Không biết có phải do đã “chạm tới tâm hồn Việt Nam” nên Lawrence cũng bị ảnh hưởng tính cách con người Việt, đôn hậu và dễ mến. Nụ cười của ông hiền hậu, đôi mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Cứ 3 tháng ở Việt Nam, ông sẽ trở về Mỹ để rồi 3 tháng sau trở lại, cứ đều đặn như vậy trong suốt 9 năm, Lawrence không còn nhớ, ông đã trải qua bao nhiêu chuyến bay để bắt đầu cuộc hành trình không có ngày kết thúc.

Lawrence yêu Việt Nam, điều này đã được khẳng định bằng những bức ảnh được ra đời đến nay đã lên đến con số hơn 200.000 bức. Và tình yêu ấy, ông không chỉ dành cho cá nhân mình mà còn được truyền đến các thành viên trong gia đình. Đến nay, không chỉ có Lawrence từ bỏ sự nghiệp tại Mỹ mà vợ ông, một nghệ sỹ vỹ cầm, một cô giáo dạy nhạc cũng đã từ giã công việc tại quê nhà để tới Việt Nam. Hai ông bà là những thành viên tích cực của các tổ chức từ thiện, hỗ trợ phụ nữ nghèo vươn lên. 

Lawrence thích cách người Việt Nam chấp nhận và vượt lên khó khăn. Có người đã từng hỏi ông, điều gì đặc biệt nhất tại đất nước xinh đẹp này, Lawrence đã thẳng thắn trả lời rằng, đó là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Có dịp đến với nhiều vùng đất, Lawrence nhận thấy cuộc sống của người Việt Nam không dễ dàng nhưng họ luôn lạc quan, vui vẻ và sống tích cực.

Điều này khiến ông thích thú, muốn khám phá và học hỏi tinh thần Việt. Dù đã chụp lượng ảnh khá lớn về dải đất hình chữ S, nhưng Lawrence vẫn khá khiêm tốn khi nhận mình mới chỉ chạm đến tâm hồn Việt Nam. Theo ông định nghĩa, tâm hồn Việt Nam chẳng phải điều gì lớn lao mà chính là cách ông hiểu về tâm hồn mình, học hỏi nền văn hóa bản địa để cân bằng với văn hóa của chính ông. Tâm hồn Việt làm ông nhìn nhận và đánh giá về cuộc sống tích cực hơn. 

Người chạm đến "Tâm hồn Việt Nam" ảnh 2

Tâm hồn Việt đã làm giàu tâm hồn nhà nhiếp ảnh 

Nối dài những chuyến đi 

Tại triển lãm “Tâm hồn Việt Nam” lần thứ năm đang diễn ra tại không gian văn hóa Work Room Four, bên cạnh các bức ảnh chụp về cuộc sống của người Việt, Lawrence bày cả những bức ảnh phong cảnh. Một vị khách đã hỏi khó tác giả với đại ý, phong cảnh thì làm sao có thể mang tâm hồn Việt. Lawrence đã cười hiền và trả lời đầy am hiểu về văn hóa Việt Nam rằng, đối với người dân Việt, niềm tin của họ gắn liền với quê hương, xứ sở.

Chính cái phong cảnh ấy trở thành tâm hồn Việt bởi tình yêu và lòng yêu nước. Với con mắt của một người nước ngoài gắn bó với Việt Nam, Lawrence dự đoán trong tương lai, đất nước vừa trải qua 2 cuộc chiến tranh trường kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong phạm vi của một cuộc triển lãm ảnh, Lawrence không bình luận, đưa ra lời phán xét về mặt được và chưa được của quá trình ấy. Ông chỉ cố gắng thể hiện mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, sự ràng buộc và gắn bó khăng khít giữa những điều tưởng như xưa cũ với cái mới.        

Quyết định từ bỏ sự nghiệp tại Mỹ của hai vợ chồng nhiếp ảnh gia Lawrence D’ Attilio gặp nhiều lời bàn ra tán vào. Nhưng đến nay, ông thấy mình đã đúng và là mối duyên nợ từ kiếp trước giữa ông, các thành viên trong gia đình và Việt Nam. Lawrence chia sẻ, “9 năm qua, đất nước Việt Nam đã làm sâu sắc, phong phú tâm hồn tôi. Cuộc sống Việt Nam đã định nghĩa lại tôi theo cách mà tôi không thể ngờ trước khi đến đây lần đầu tiên năm 2006”. Từ triển lãm đầu tiên năm 2008 về Hà Nội đến triển lãm ảnh “Tâm hồn Việt Nam” lần thứ năm, Lawrence đã có bước tiến dài về sự am hiểu văn hóa và tâm hồn Việt.

Để hiểu được tâm hồn của một con người đã khó nên việc hiểu về bản sắc tâm hồn của một đất nước đương nhiên cần có thời gian và sự trải nghiệm. Chính vì thế, Lawrence dù đã có 9 năm gắn bó với Hà Nội và dải đất hình chữ S nhưng ông chỉ dám nhận mình mới hiểu được một phần tâm hồn Việt. Điều này cũng đồng nghĩa, ông và vợ sẽ nối dài những chuyến đi - về giữa Việt Nam và Mỹ.