MC Thanh Bạch: Không để nỗi buồn ở trong đầu

ANTĐ - Gần 60 tuổi, MC Thanh Bạch vẫn giữ được phong độ “xưa nay hiếm” khi không chỉ là MC “đắt” sô trong làng giải trí Việt mà còn là gương mặt nghệ sĩ được khán giả vô cùng yêu mến. Người ta không ngại gán anh với danh xưng “đệ nhất MC” cũng vì lẽ đó.

MC Thanh Bạch: Không để nỗi buồn ở trong đầu ảnh 1

Kiếm tiền từ bé

Suốt mấy chục năm cầm míc đứng trên sân khấu, Thanh Bạch luôn khiến người khác nể phục vì tài hoạt ngôn nhưng ít ai biết rằng MC này ngày bé từng khổ sở vì tật nói lắp. Thanh Bạch kể lúc còn nhỏ, anh rất ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, kể cả bạn bè cùng trang lứa cũng chỉ vì cái tật nói lắp khiến anh không thể phát âm tròn vành rõ chữ chứ chưa nói gì đến lưu loát. Cũng may, cái tật nói lắp này của anh được mẹ sửa ngay từ bé, mà đơn giản chỉ bằng cách đánh trúng vào tâm lý háu ăn của cậu con trai, nên hễ Thanh Bạch đòi ăn gì, bà đều yêu cầu phải nói rõ ràng rành mạch từng chữ một mới đồng ý cho ăn. Nhờ vậy mà cậu bé Thanh Bạch dần bỏ được tật nói lắp. Dù vậy, Thanh Bạch bảo anh chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành MC và được mọi người yêu mến nhờ giọng nói. 

Có điều, Thanh Bạch quả quyết có lẽ anh được hưởng gene nghệ thuật từ cha mình, mặc dù ông không tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng lại có đủ tài từ diễn xuất đến ca hát và chơi đàn. Tuy nhiên, năng khiếu nghệ thuật mà cậu bé Thanh Bạch sớm bộc lộ nhất lại là hội họa. Thanh Bạch kể từ nhỏ anh đã thích vẽ và được khen là vẽ đẹp. Ở lớp học, những bức tranh mà Thanh Bạch vẽ không chỉ thường xuyên được cô giáo chấm điểm cao mà còn được bạn học thích quá xin về treo ở nhà. Nhớ lại, Thanh Bạch tự hào vì từ ngày ấy anh đã có thể kiếm tiền nhờ vào tài vẽ tranh, bởi lúc đầu ai xin anh còn cho, chứ về sau là bán hẳn hoi. 

“Chuyện gì thì ngày mai tính tiếp”

Trên sân khấu, Thanh Bạch luôn xuất hiện trau chuốt và chỉn chu chẳng kém gì các “ngôi sao” ca nhạc. MC gốc Long An thổ lộ có lẽ đó là thói quen từ nhỏ của mình, bởi ngày bé cạnh nhà anh là một cửa hàng cắt tóc, thấy cậu bé Thanh Bạch trắng trẻo, dễ thương nên lúc rỗi rãi các bác thợ lại bế sang để sửa lại tóc cho gọn gàng, không thì cũng chải chuốt với xịt dầu thơm phức. Vì thế, từ nhỏ Thanh Bạch đã thích chỉn chu. Nói về cái tên của mình, Thanh Bạch bảo nhiều người tưởng nghệ danh nhưng kỳ thực đó là tên cúng cơm mà bố mẹ đặt cho anh. Còn nguồn gốc cái tên thì bởi lúc mới sinh ra, anh rất trắng nên được ông nội chọn cái tên Thanh Bạch, sâu xa hơn mọi người đều muốn anh sau này sẽ trở thành một người có tâm hồn trong sáng và thuần khiết. 

Thanh Bạch cho đến giờ vẫn là một trong những người kín tiếng nhất trong showbiz Việt. Mọi người chỉ thấy anh luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ít chia sẻ về chuyện đời tư và không thích bàn luận về chuyện của người khác. MC tài hoa này tâm sự, anh cũng như bao người khác phải đương đầu với vô vàn những rắc rối và trở ngại. Tuy vậy, Thanh Bạch có một nguyên tắc là “chuyện gì thì ngày mai tính tiếp”, dù gặp bất cứ điều gì cũng phải biết cách thu xếp không để  trong đầu, như vậy mới có được giấc ngủ sâu để phục hồi năng lượng mà cười. Thanh Bạch cho rằng, bất cứ việc gì mà để trong đầu thì lâu ngày sẽ thành căn bệnh, thế nên tốt nhất là không buồn, không nhớ và quên hết đi những chuyện không vui vì suy cho cùng ai cũng chỉ có thể sống một lần mà thôi. 

Trải qua nửa cuộc đời làm nghề, Thanh Bạch bảo anh nhận ra mọi sự thuận lợi hay khó khăn đều chỉ là tương đối. Cũng chính nhờ những khó khăn mà anh có cơ hội rèn luyện mình cứng rắn và trưởng thành hơn, để rồi khi cuộc sống suôn sẻ lại không quên nhắc mình chuẩn bị cẩn thận để có thể vượt qua sóng gió bất cứ lúc nào. Với Thanh Bạch, dù nổi tiếng cỡ nào, tài giỏi ra sao nhưng anh chỉ cảm thấy vui khi làm được từ những việc nhỏ nhất với năng lượng và nhiệt huyết cao nhất.