Kiếm tiền thì dễ, kiếm thầy mới khó!

ANTĐ - Cách đây ít lâu, trong liveshow riêng kỷ niệm chặng đường 30 năm ca hát, Thanh Lam từng gây bất ngờ khi song ca đầy xúc động với bố chồng cũ của mình là NSND Trung Kiên. Hỏi chuyện NSND Trung Kiên, ông chia sẻ, với ông Thanh Lam vẫn là một nghệ sĩ chân chính, một người tử tế. 

Kiếm tiền thì dễ, kiếm thầy mới khó! ảnh 1Hình ảnh đẹp trong chương trình “Giọng hát Việt 2015” bỗng dưng bị đưa ra soi xét

Cũng theo NSND Trung Kiên, Thanh Lam rất chịu khó trau dồi các kỹ thuật thanh nhạc, thậm chí còn đề nghị ông dạy thêm cho mình mỗi tuần một buổi. Vì thế, trong suy nghĩ của ông, nữ ca sĩ này chẳng khác gì cô học trò ham học với tinh thần cầu thị cao. Ngẫm lại câu chuyện này để thấy, ngay cả nghệ sĩ được xếp vào hàng “diva” hàng đầu trong làng nhạc Việt vẫn phải “tầm sư học đạo” và trong showbiz Việt vốn đang nhốn nháo vẫn có những tình cảm thầy trò thiêng liêng rất đáng cảm kích. 

Song ngược lại, câu chuyện nữ ca sĩ Thu Phương những ngày gần đây liên tiếp bị chỉ trích gay gắt sau khi ngồi ghế huấn luyện viên chương trình “Giọng hát Việt 2015” khiến người ta không khỏi xót xa. Đáng sợ thay, những lời lẽ chao chát nặng nề mà Thu Phương nhận được lại bắt nguồn từ chính các học trò trong đội của mình - những người mà cách đây vài tháng còn ân cần, ngọt nhạt hỏi thăm và tung hô cô như thể người thầy tuyệt vời nhất trên đời. Mà lý do thì muôn kiểu, nào là vì thầy một mình “solo” mà không để trò hát cùng trong đêm chung kết, vì trò nghe người khác kể là thầy đã… “nói xấu sau lưng” mình, rồi trò đi thu album với thầy mà không thấy được trả cát-sê (?!)…

Có điều, những lời chỉ trích trên đều được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng được xóa đi sau khi đã kịp để một vài trang tin mạng trích đăng để làm dư luận bức xúc. Chẳng biết những cô cậu học trò này được gì sau khi lớn tiếng “tố” thầy nhưng cái mất thì trông thấy rõ ràng.

Người xưa có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Ấy thế mà với một người đã từng chọn mình làm học trò, dạy mình nhiều hơn một nốt nhạc và ít nhất đã giúp mình tiệm cận với khán giả bằng cách cho mình cơ hội đứng trên sân khấu, họ - những người trẻ lại dại dột chọn cách cư xử phũ phàng để rồi bị chính dư luận quy kết là những kẻ vô ơn.

Dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng việc người khác khó lòng chấp nhận cách cư xử này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhất là ở chốn showbiz mà ngay cả những “ngôi sao” đình đám cũng phải thừa nhận kiềm tiền thì dễ, kiếm bạn và kiếm thầy mới khó, vậy là thay vì gây dựng tình cảm, những người trẻ lại để mình rơi vào những tị hiềm, khúc mắc và nghi kỵ vô căn cứ. Thậm chí, không ít người nghi ngờ rằng việc cùng nhau “nói xấu” thầy chỉ là chiêu PR để được dư luận chú ý tới, để hâm nóng tên tuổi sau khi tham gia một cuộc thi mà phải ra về tay trắng. 

Chưa bàn đến chuyện ai đúng ai sai, nhưng có một điều rõ ràng là trong số các nghệ sĩ từng ngồi ghế huấn luyện viên ở chương trình “Giọng hát Việt”  thì Thu Phương được xem là người năng động, thực tế và “mát tay” nhất. Bởi ngay khi chương trình chưa khép lại thì nhiều học trò trong đội của cô đều đã kịp “dắt túi” đĩa đơn riêng.

Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng cũng làm video ca nhạc để lại ấn tượng đẹp cho đội của mình. Ấy là chưa kể, để làm thầy trong suốt vài tháng diễn ra chương trình, cô đã phải bỏ lại cả công việc và con cái để về nước chú tâm dạy trò. Tiếc thay, việc Thu Phương tốn công tốn sức dạy là có thật và việc cô bị học trò trách móc, thậm chí là xúc phạm cũng có thật.

Về phía mình, Thu Phương lại chọn cách không đáp trả với suy nghĩ như người chồng và cũng là người quản lý của cô chia sẻ là “vì bao dung nên chúng tôi im lặng”. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng giá như thay vì âm thầm hủy kết bạn trên mạng xã hội với những học trò đã chỉ trích mình, Thu Phương chọn cách nói chuyện để họ hiểu, hoặc ít ra không hiểu cũng phải biết nếu cần thì phải kết thúc mối quan hệ thầy trò một cách đàng hoàng chứ không phải trên mạng “ảo”. 

Cũng trong “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên, từng có một mối quan hệ thầy trò khiến dư luận để tâm, đó là sự gắn bó và tình cảm hiếm có của thầy trò Hồ Ngọc Hà và Đinh Hương. Bước ra khỏi cuộc chơi, dù không giành vị trí cao nhất nhưng Đinh Hương vẫn dành cho huấn luyện viên của mình những lời lẽ đầy biết ơn: “Em nợ chị Hà, nợ các bài học đắt giá mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được”. Đáp lại, người mà Đinh Hương luôn xem như thầy khẳng định sẵn sàng dốc tiền túi đầu tư cho cô vay để quay video ca nhạc riêng mà không cần nhận lại.

Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ sẽ luôn ở bên cạnh Đinh Hương dù con đường âm nhạc mà cô học trò này chọn khá chông gai vì kén người nghe. Hẳn nếu thầy trò nào cũng giữ được suy nghĩ tốt đẹp về nhau như thế, kể cả sau này không còn chung một cuộc chơi, không đi cùng trên một con đường nhưng mỗi khi nghĩ lại, người trong cuộc cũng có thể mỉm cười.