Diễn viên Minh Béo:

Chinh phục khán giả Hà Nội với kịch “ma” pha cười

ANTĐ - Lần đầu tiên mang kịch ra chinh phục khán giả Hà Nội, mà lại là kịch kinh dị, nghệ sĩ hài Minh Béo mong mọi người có thể vừa sợ vừa cười và đón nhận kịch “ma” pha hài như luồng gió mới với sân khấu kịch ngoài Bắc. 

Chinh phục khán giả Hà Nội với kịch “ma” pha cười ảnh 1Cảnh trong vở kịch kinh dị “Kẻ máu lạnh”

Kịch kinh dị pha trộn tạp kỹ

- PV: Điều gì khiến anh quyết định chinh phục khán giả bằng hai vở kịch kinh dị mà không phải là các vở kịch hài vốn được xem là gần với phong cách của Minh Béo hơn?

- Diễn viên Minh Béo: Cách đây gần 2 năm khi khai trương sân khấu kịch Sao Minh Béo tại TP.HCM, tôi đã chọn một vở kịch kinh dị để diễn ra mắt. Đến giờ thì sân khấu kịch của tôi cũng đã dựng được 8 vở kịch kinh dị, chỉ có điều chưa có cơ hội phục vụ khán giả ngoài Bắc. Vì thế, chuyến lưu diễn từ ngày 17 đến 27-7 sắp tới, tôi muốn thử chinh phục khán giả Thủ đô bằng kịch kinh dị  là hai vở “Xác sống” và “Kẻ máu lạnh”. 

- Nghe nói xem kịch kinh dị do Minh Béo dàn dựng không chỉ sợ mà còn… buồn cười?

- Quả đúng là như thế. Cả hai vở mà tôi đem ra Hà Nội để biểu diễn lần này cũng như nhiều vở kịch kinh dị trước đây do sân khấu Sao Minh Béo dàn dựng đều theo phong cách “ma” pha hài, tức là gay cấn thật, nhưng vẫn có tình tiết khiến người ta có thể giãn ra để cười. Không chỉ thế, điều khác biệt nữa là các vở kịch kinh dị do tôi làm đều mang hơi hướng kịch tạp kỹ với việc tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật. Điều này có nghĩa là khán giả không chỉ được xem diễn xuất của các nghệ sĩ mà còn thưởng thức cả nhiều lát cắt nghệ thuật khác về ca nhạc, xiếc, ảo thuật, thời trang…

-  Anh có thể tiết lộ thêm về “Xác sống” và “Kẻ máu lạnh” - hai vở diễn mà anh sẽ chinh phục khán giả Thủ đô sắp tới?  

- Cả hai vở kịch này tuy đều là kịch kinh dị nhưng có những nét riêng từ nội dung đến cách thể hiện. Trong đó vở “Xác sống” xoay quanh câu chuyện về một vụ cướp của rồi tự sát tại một ngôi biệt thự và cuộc hành trình truy tìm nguyên nhân của vụ án này. Còn vở “Kẻ máu lạnh” cũng đưa ra một cái chết bí ẩn nhưng được xây dựng theo kiểu chuyên án điều tra, ở đó lực lượng cảnh sát đã vào cuộc và truy tìm ra hung thủ. Riêng vở “Kẻ máu lạnh” sẽ dự thi “Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân 2015”. Tuy nhiên, thông điệp của cả hai vở này thì đều như nhau: Không có ma thật, chỉ có con ma trong lòng mỗi người. 

Mong được khán giả Thủ đô ủng hộ

- Điều gì khiến anh quyết định đưa đề tài về người chiến sĩ Công an nhân dân vào tác phẩm kịch của mình?

- Sự vất vả và những hy sinh của lực lượng cảnh sát điều tra đã là nguồn cảm hứng cho tôi từ rất lâu rồi. Tôi vẫn luôn mong muốn có một vở diễn để tôn vinh điều ấy và giúp khán giả hiểu hơn về những chiến công thầm lặng đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí là máu của những người chiến sĩ công an. Mà làm về đề tài này theo phong cách kịch kinh dị cũng là cách làm mới. Vì thế tôi mới mạnh dạn thử xem sao. Cá nhân tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào hai vở kịch này.

- Để mang một vở kịch vượt hàng nghìn cây số ra chinh phục khán giả ngoài Bắc, anh có gặp phải khó khăn gì không?

- Đúng là không dễ dàng gì vì ngoài đội ngũ diễn viên đông đảo thì tôi còn phải mang theo cả một xe hàng chở đạo cụ và cảnh trí nữa (cười). Chưa kể, ra đến Hà Nội rồi tôi còn đóng thêm nhiều đạo cụ để phục vụ cho đêm diễn. Có nghệ sĩ sau khi xem cách chúng tôi bài trí không gian sân khấu đã bảo là “hơi bất ngờ” vì đoàn tư nhân mà dám đầu tư kinh phí “khủng” để làm sân khấu hoành tráng. Mà quả thực là hai vở này chúng tôi đầu tư hoành tráng thật, kinh phí gấp vài lần các vở diễn thông thường đấy.

 - Anh có nghĩ mình sẽ chinh phục được khán giả ngoài Bắc không?

- Dù lần đầu tiên mang kịch ra Hà Nội “chinh chiến” nhưng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có như vậy thì Minh Béo mới có cơ hội để trở lại chứ (cười). Nếu thành công, tôi định một hoặc một vài tháng sẽ lại mang kịch ra ngoài này để diễn phục vụ khán giả, không chỉ kịch kinh dị mà còn nhiều thể loại kịch khác nữa. 

-  Xin cảm ơn và chúc anh sẽ thành công!

Vở kịch kinh dị “Kẻ máu lạnh” sẽ có buổi biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô vào 20h ngày 19-7 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm) trước khi tham dự “Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân 2015” vào tối 23-8 tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng). Vở “Xác sống” sẽ được biểu diễn vào 20h ngày 18-7 tại Nhà hát Tuổi trẻ.