Ca sĩ Vy Oanh: Phải giấu chồng để gia đình bình yên

ANTĐ - Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, ca sĩ Vy Oanh đột ngột lui về “ở ẩn” để đảm nhiệm thiên chức làm mẹ. Mới đây, cô đã đánh dấu việc trở lại showbiz bằng album “Hạnh phúc nơi nào”, một album được giới chuyên môn lẫn khán giả ghi nhận là trưởng thành về giọng hát.  

- PV: Album “Hạnh phúc nơi nào” của chị nhận được khá nhiều phản hồi tốt từ khán giả, cá nhân chị có hài lòng với sản phẩm của mình?

- Ca sĩ Vy Oanh: Album là sự thay đổi với những trải nghiệm mới mẻ mà tôi tin rằng khán giả khi nghe sẽ dễ dàng nhận ra điều này. “Hạnh phúc nơi nào” được thu lâu rồi nhưng chính vì sự cầu toàn, mong muốn mang đến khán giả một sản phẩm âm nhạc chất lượng nên đã được chỉnh sửa lại rất nhiều.

Tuy không phải là một sản phẩm có thế mạnh về mặt hình ảnh nhưng được đầu tư kỹ về chất lượng tiếng hát, hòa âm phối khí. Tôi muốn mọi người công nhận và nhìn thấy sự trưởng thành trong giọng hát của mình. Với những ca khúc nhạc Pháp lời Việt rất nổi tiếng, tôi muốn mang đến cho người nghe sự nhẹ nhàng, thật sự thư giãn khi đến với âm nhạc. 

- Cuộc sống của một bà mẹ trẻ thế nào, hẳn là một sự bận bịu thú vị phải không chị?

- Tất nhiên là thú vị, nó mang đến cho tôi nhiều thay đổi, đặc biệt là sự trưởng thành. Thời gian mang bầu và sinh con cũng là khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi, học hỏi được nhiều điều. Tất nhiên cũng có những xáo trộn tâm lý của một bà bầu nhưng rồi mọi chuyện cũng qua nhanh (Cười). Tôi làm quen và bắt nhịp với cuộc sống mới khá thuận lợi vì tôi luôn chủ động trong cuộc sống của mình. Từ khi có bé Voi, tôi biết mình cần nỗ lực để làm việc nhiều hơn nữa. Tôi muốn mình là người thành công để sau này con lớn lên có thể tự hào về mẹ của mình. 

- Nếu tự chấm điểm cho mình, chị nhận xét mình là người vợ thế nào?

- Quá tốt, tôi tự thấy thế. Tôi vốn là người tự lập trong cuộc sống nên tôi tự tin về điều này. Tôi vào bếp thường xuyên, thậm chí là nấu ăn ngon. Trong thời gian mang thai, tôi tự mình nấu nướng bồi bổ cho hai mẹ con một cách khoa học, đầy đủ. Nhưng thật lòng nhé, tôi thích làm công việc ngoài xã hội hơn chứ không thể suốt ngày quanh quẩn bếp núc được. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ hay dịp lễ Tết vào bếp nấu vài món ngon cho chồng thì được.

Vy Oanh tái xuất với album “Hạnh phúc nơi nào”

- Vậy còn việc chăm sóc cho con thì sao?

- Tôi quan tâm đến từng chi tiết rất nhỏ. Dù có người giúp việc nhưng tôi vẫn muốn tự tay chăm con. Ở Mỹ, tôi làm hết chứ ít nhờ ai chăm sóc con mình. Từ khi về Việt Nam, con cũng cứng cáp hơn, có gia đình ở đây nên tôi cũng yên tâm hơn. 

- Vợ chồng chị có hay phát sinh mâu thuẫn trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái?

- Có, nhìn tôi vậy thôi nhưng cũng khó tính lắm, chồng tôi cũng thế nhưng riêng trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái thì mình sẽ phải quyết liệt hơn rồi (Cười). Tôi cũng tìm hiểu nhiều cách nhưng cuối cùng tôi muốn dạy con theo những gì tự nhiên nhất theo bản tính của bé phát huy ra. 

- Chia sẻ về con trai rất nhiều nhưng bố của bé dường như vẫn là một dấu hỏi lớn với người hâm mộ. Chị thật sự không muốn công khai người đàn ông của mình?

- Tôi không cố tình giấu mà bản thân chồng tôi, anh ấy muốn vậy. Những người làm kinh doanh thường không muốn bị để ý hay soi xét quá nhiều. Showbiz là một môi trường quá phức tạp, chúng tôi từng trải qua những tin đồn không hay, bị dư luận soi mói quá nhiều. Dường như người ta chỉ để ý đến những câu chuyện riêng tư đó mà bỏ qua những nỗ lực cố gắng của mình bao năm nay.

Điều đó làm tôi cảm thấy sợ và mất niềm tin khá nhiều. Tôi cũng biết người ta đã bịa đặt những gì về chuyện chồng tôi chưa từng ra mặt. Những tin đồn đó với tôi không quan trọng, bù lại tôi và gia đình sẽ được bình yên hơn. Thế là đủ rồi. Hạnh phúc thì không ai nói trước, nói hay được cả nên thôi, cứ hài lòng với những lựa chọn của mình là vui rồi. 

- Nếu để nói về chồng mình, chị sẽ nói gì?

- Anh ấy là một người tốt, đáng để tôi trân trọng!

- Sau khi phát hành album mới, kế hoạch của chị ở Việt Nam thế nào?

- Thời gian tới tôi mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở Mỹ nên chắc chắn sẽ đi về nhiều hơn. Với những người bắt đầu thì mọi việc đơn giản hơn, nhưng tôi dù sao cũng là người ít nhiều ổn định, giờ lại phải bắt đầu lại từ con số 0 ở một nơi xa lạ nên quan trọng nhất là phải vượt qua chính mình. Thời gian qua Mỹ cũng đủ để tôi biết cái gì mình có thể làm được chứ không hoang mang như trước nữa. 

- Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc, thành công!