Tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu

ANTĐ - Chiều 2-5, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết và 20 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 53S-8992 do lái xe Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi) điều khiển chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau khi qua trạm thu phí Đắk Gằn được khoảng 100m thì đâm vào xe tải BKS 47C-08.799 (chở 16 tấn hồ tiêu) do lái xe Dương Phú Tài điều khiển. 

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong và 20 người bị thương. 

Chị Dương Thị Huỳnh Lệ (37 tuổi, chị của tài xế xe tải) cho biết, khi anh Dương Phú Tài đang điều khiển xe qua trạm thu lệ phí Cư Jut khoảng 100m để đi TP HCM thì xảy ra vụ tai nạn.

Hiện tại, lái xe tải Dương Phú Tài bị thương rất nặng phải khâu nhiều mũi ở vùng đầu, còn tài xế phụ là anh Dương Phú Tấn bị thương ở vùng chân.

Tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu ảnh 1

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Có mặt tại hiện trường, chị Ngô Thị Thúy (37 tuổi, trú ở Ea Súp) cho biết, dịp nghỉ lễ con trai được nghỉ học nên hai mẹ con xuống Đồng Nai thăm chồng. Khi đi xe về đến Kiến Đức (Đắk Nông) thì gặp nạn.

“Trên xe, tôi cùng con trai ngồi ở hàng ghế cuối. Trước khi xảy ra vụ việc tôi thấy xe chạy lấn làn với tốc độ cao. Khi hai xe sắp tông vào nhau, tôi cứ nghĩ mình và con sẽ không sống nổi. Đến khi hai xe đụng nhau, nghe mọi người kêu cứu mới biết mình còn sống”, chị Thúy kể.

Theo người phụ nữ này, cú va chạm làm chị văng về phía trước nằm chồng lên những người khác. “Tai nạn khiến tôi chấn thương ở tay và chân, tức ngực. Rất may, con trai tôi có ghế phía trước chắn lại nên chỉ bị thương ở mặt và miệng”, người mẹ nói.

Bé Lang Văn Phương (SN 2004) thuật lại sự việc: "Lúc đó cháu đang ngồi nhìn ra ngoài để ngắm đường, sau đó cháu không biết gì cả, tỉnh dậy mới biết mình đang nằm tại bệnh viện".

Ngồi chờ đến lượt bó bột cánh tay trái bị gẫy trong vụ tai nạn, ông Trần Trung Tiên (62 tuổi, trú ở huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bần thần. Ông cho biết cùng vợ và em gái đi đám cưới người thân ở Đắk Mil (Đắk Nông) về. Khi mọi người lên xe được khoảng hơn 20 km thì xảy ra chuyện.

“Tôi đang ngồi thì nghe một tiếng rầm. Lúc đó theo quán tính, cả 3 người chúng tôi bị hất văng về phía trước. Mọi người la hét kêu cứu trong chiếc xe bị nát bét”, ông Tiên nói.

Theo ông Tiên, khi xảy ra tai nạn hành khách trong xe hỗn loạn, kêu cứu và nằm la liệt. Tất cả phải nhờ mọi người xung quanh phá cửa đưa ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân tại khu vực đó đã dùng xà beng, búa và vật cứng để giải cứu các nạn nhân trong xe đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông: Hành khách nằm la liệt, kêu cứu ảnh 2

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông -Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông thăm hỏi các nạn nhân

Bác sỹ Trần Chí Hiếu, Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sau khi tai nạn xảy ra, được sự chỉ đạo của Sở Y tế, cũng như Ban giám đốc bệnh viện, chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng y bác sĩ để ứng cứu. Tôi trực tiếp tham gia hồi sức tích cực để mổ cho các nạn nhân. Một số nạn nhân đến bây giờ đã ổn định, chỉ còn một trường hợp nặng thì đang được chúng tôi theo dõi đặc biệt”.

Sau khi  nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi các nạn nhân bị thương, chia buồn và động viên các gia đình có nạn nhân tử vong, mong các gia đình vững vàng để vượt qua nỗi đau mất mát người thân, chúc các nạn nhân khác mau chóng điều trị lành các vết thương.

Cũng trong tối 2-5, Ban An toàn giao thông huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 2 triệu đồng và 500.000 đồng cho mỗi trường hợp bị thương. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao thi thể của 3 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn này để gia đình lo hậu sự.