Đồng Tháp

Vượt ngục về cưới vợ, sau 22 năm tên tù cũng có ngày sa lưới

ANTĐ - Sau khi vượt ngục khỏi trại giam, Minh trốn lên tỉnh Kiên Giang sinh sống. Suốt 22 năm trốn truy nã, phạm nhân này đã che giấu thân phận rồi lấy vợ sống cuộc đời tự do. Tưởng vụ án chìm vào quên lãng nào ngờ tên tù này cũng có ngày “sa lưới”.

Chiều 19-8-2015, Công an phường Tân Quy Đông,TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đã phối cùng lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1966, trú ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc) đã trốn lệnh truy nã sau 22 năm.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Minh bị truy nã về tội “trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ”. Cụ thể, vào ngày 3/5/1993, khi đang lao động cùng nhiều phạm nhân khác tại Trại giam Cao Lãnh thuộc Bộ Công an thì đối tượng Minh trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi trốn trại, đối tượng Minh đi lên tỉnh Kiên Giang lấy vợ và sinh sống tại ấp Hòa An, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành.

Tưởng hành vi phạm tội của mình đã bị quên lãng, đến khoảng 21h ngày 10/8/2015, đối tượng Minh ung dung trở về quê thăm người thân thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ trên Tỉnh lộ 848, hướng từ vòng xoay Khu Công nghiệp Sa Đéc, thuộc khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông về phà Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Theo Công an địa phương xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết, Minh sống nhờ vào gia đình phía bên nhà vợ. Trong khoảng thời gian sinh sống tại đây, đối tượng Minh vẫn sinh hoạt bình thường như bao người dân khác và không hề làm gì trái quy định pháp luật. Đối tượng Minh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ.

Khi hay tin Minh bị bắt giữ sau 22 năm trốn lệnh truy nã, nhiều người dân nơi đối tượng cư trú bấy lâu nay, vô cùng bất ngờ cho phía gia đình vợ của Minh vì đã “lầm tin” rước nhầm đối tượng tù trốn lệnh truy nã về làm rể.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.