TP.HCM:

Siêu trộm 1 mình đi xe gắn máy vẫn trộm thêm được 1 xe khác

ANTĐ - Kẻ cầm đầu băng trộm mới đây 1 mình đi xe gắn máy rảo quanh ở địa bàn quận 2. Hắn gây án độc chiêu , khi 1 mình có thể trộm thêm 1 chiếc xe gắn máy khác.

Theo đó, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM thông tin, vừa cất lưới chuyên án, bắt giữ 1 băng trộm quy mô, gây án trên nhiều địa bàn. Hiện ban chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bước đầu ban chuyên án bắt giữ 6 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

6 đối tượng gồm: Nguyễn Công Tài (tự Tài “bóng”, SN 1981), Lê Công Hùng (tự Búp Bê, SN 1976), Trần Bá Hoàng Việt (SN 1980, cùng ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1972, quê tỉnh Hải Dương), Ôn Lý Vĩ Lương (SN 1986, ở quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (SN 1979, quê tỉnh Bình Dương).

Siêu trộm 1 mình đi xe gắn máy vẫn trộm thêm được 1 xe khác ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó cầm đầu là Tài "bóng", tức Nguyễn Công Tài (ảnh lớn, chính giữa)

Được biết từ tình hình trộm nổi lên đầu năm 2016 ở nhiều địa bàn quận, huyện trong đó có quận 2 và Bình Thạnh, nên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Ban chuyên án đeo bám, xác định kẻ cầm đầu băng nhập nha gây án nhiều địa bàn là Tài “bóng”.

Siêu trộm này có 1 số đàn em số má như: Lê Công Hùng, Trần Bá Hoàng Việt. Cả 3 đều là dân nghiện ma túy và có nhiều tiền án tiền sự. Tài sản là xe gắn máy trộm được nhóm này bán cho các đối tượng như: Đỉnh, Lương, Mỹ Lệ B để lấy tiền phê ma túy hay cá độ bóng đá, cờ bạc. Trong đó Mỹ Lệ B từng có 2 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; hiện đang được tại ngoại chờ ngày hầu tòa, lại tiếp tục hoạt động…

Mới đây trưa 17/6 Tài “bóng” 1 mình điều khiển xe gắn máy hiệu Vision rảo quanh nhiều tuyến đường quận 2. Phát hiện 1 xe gắn máy hiệu Wave S dựng trước 1 phòng trọ ở đường số 12, phường Bình An, quận 2 thì Tài “bóng” quyết định… đá.

Tài dựng xe Vision của mình cẩn thận và khóa kỹ lưỡng, ngay tại góc đường 12 – Trần Đảo. Sau đó Tài ung dung đến dắt trộm xe Wave S gần đó, chạy đi. Xe trộm được Tài mang đến để tại bãi đất trống ở chân cầu Sài Gòn rồi đón xe ôm quay lại góc đường lấy xe Vision của mình.

Tài gọi cho Hùng để đến mang xe về cất giấu. Nhóm này liên hệ với các đầu mối khác nhằm bán chiếc xe vừa trộm với giá 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên toàn bộ diễn biến nằm trong tầm ngắm của trinh sát ban chuyên án. Trinh sát phục kích bắt giữ Tài “bóng” cùng Hùng tại nhà của đối tượng này. Lần lượt các đối tượng khác cũng sa lưới.

Tài “bóng” và đàn em thừa nhận, từ đầu năm 2016 đến nay đã thực hiện hàng loạt vụ trộm ở nhiều địa bàn, phần lớn là quận 2, Bình Thạnh.

Riêng về các đầu mối tiêu thụ, đối tượng Lương mua xe gian, “xẻ thịt” ngay tại nhà riêng ở quận Bình Tân rồi bán phụ tùng cho các đối tượng khác. Còn nữ quái Mỹ Lệ B thì mua xe gian rồi cho đàn em “chẻ” sang Campuchia bán lại, được giá “hời” hơn.