Nam thanh niên cướp điện thoại của người nước ngoài lĩnh án

ANTĐ - Đang ngồi trên xe khách, Hùng thấy anh Mo Zhusen có chiếc điện thoại cảm ứng rất đẹp nên muốn chiếm đoạt. Nghĩ là làm, Hùng đổi chỗ đến ngồi gần cửa xe. Khi xe chạy đến đoạn đường vắng, Hùng xin xuống xe và tiện tay cướp chiếc điện thoại của vị khách nước ngoài.

Nguyễn Đức Hùng trong phiên xét xử

Ngày 29-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Đức Hùng (SN 1987) trú ở Làng Nhùng, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An, về tội danh “Cướp tài sản”. Nạn nhân của Hùng là anh Mo Zhusen (SN 1985) người Trung Quốc.

Theo cáo trạng, vào ngày 27-3-2016, Nguyễn Đức Hùng đi xe khách lên bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương để uống thuốc Methadol. Sau khi uống thuốc xong, Hùng đón xe chạy tuyến Kỳ Sơn – Vinh để về nhà. Lên xe, Hùng thấy anh Lê Xuân Thịnh (SN 1982) trú ở huyện Diễn Châu nằm ngủ ở ghế sau nên đến ngồi gần và nói chuyện.

Sau đó, Thịnh rủ Hùng xuống TP Vinh chơi và Hùng đồng ý. Lúc này, anh Mo Zhusen cũng có mặt trên chuyến xe để về Vinh. Hùng và Thịnh nói chuyện rồi chê anh Mo Zhusen xấu mà dùng điện thoại đắt tiền. Khi xe đến ngã ba huyện Diễn Châu, Thịnh xuống xe về nhà thay đồ và hẹn gặp Hùng ở Vinh.

Sau đó, Hùng chuyển lên ngồi gần chỗ của anh Mo Zhusen. Hùng quan sát anh Mo Zhusen lấy chiếc điện thoại Samsung A8 ra sử dụng và biết được mật khẩu và nảy sinh ý định cướp giật chiếc điện thoại. Nghĩ là làm, khi xe chạy đến địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, thấy đoạn đường vắng nên Hùng xin xuống xe.

Khi chiếc xe vừa dừng lại, Hùng đi qua chỗ anh Mo Zhusen để xuống xe và nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy vào rừng. Sau đó, anh Mo Zhusen nhanh chóng đến cơ quan công an huyện Nghi Lộc trình báo sự việc. Sau khi cướp được điện thoại, Hùng sợ không dám vào TP Vinh nữa mà đón xe trở về nhà.

Đến ngày 29-3-2016, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hùng. Chiếc điện thoại mà Hùng cướp của anh Mo Zhusen trị giá 6.499.000 đồng. Được biết, Hùng là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mất sớm, một mình bà Tăng Thị Minh (SN 1956) tần tảo nuôi các con. Hùng học đến lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ việc đồng áng với mẹ.

Từ năm 2013, Hùng phải đi cai nghiện bắt buộc ở trung tâm giáo dục xã hội II Nghệ An. Đến tháng 6-2015, Hùng mới về nhà. Trong phiên xét xử, Hùng tỏ ra ăn năn về hành vi của mình. Nam Thanh niên này mong được sớm trở về để làm lại cuộc đời.

Đến dự phiên tòa, bà Minh cho biết: “Ở nhà Hùng rất thương mẹ và em, việc con gây ra tôi cũng rất bất ngờ. Chỉ hi vọng con biết mình sai mà cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về với gia đình”. Anh Mo Zhusen sau khi nhận lại chiếc điện thoại đã không có yêu cầu gì thêm.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Hùng 12 tháng tù giam.