Mất trộm tài sản trị giá 440 triệu đồng do bảo vệ mải ăn chơi

ANTĐ - Mải uống rượu và đi chơi với một nhóm thanh niên, Huỳnh Ngọc Dũng đã quên mất nhiệm vụ đang phải bảo vệ cửa hàng điện thoại khiến mất trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

Vào 6h40 ngày 26-7, tại cửa hàng FPT trên đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, khi chị Hứa Thị Bích Nguyệt (SN 1959, trú tại Quận 10, TP Hồ Chí Minh, là nhân viên tạp vụ cửa hàng) đến làm vệ sinh phát hiện không có bảo vệ trông coi, tủ đựng điện thoại bị mở nên gọi điện báo quản lý là anh Trềnh Ngọc Phương (SN 1991, trú tại Quận 11, TP Hồ Chí Minh). Sau khi kiểm tra, Phương phát hiện cửa hàng bị mất 1 số tài sản (được biết trị giá khoảng 440 triệu đồng) và đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an Quận 3 đã tiến hành xác minh, được biết lúc 22h ngày 25-7, Huỳnh Ngọc Dũng (SN 1978, trú tại tỉnh Bình Định, hiện là bảo vệ cửa hàng) có ngồi nhậu trước cửa hàng cùng 1 nhóm thanh niên, gồm: Huỳnh Văn Sang (SN 1987, trú tại tỉnh Đồng Tháp, tạm trú Quận 3), Lê Hoàng Hùng (SN 1975, trú tại Quận 3) cùng Thắng và Nam (chưa rõ lai lịch). Đến 1h 26-7, Thắng mời anh Dũng đi chơi, do quá say nên Dũng không quay về cửa hàng trông coi.

Qua kiểm tra lại camera an ninh phát hiện 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đeo khẩu trang đột nhập cửa hàng lúc 2h cùng ngày, lấy trộm số tài sản trên.
Hiện Công an Quận 3 đã tiến hành lập hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ.