Giả danh Thượng uý công an lừa đảo hơn 30 điện thoại iPhone 6

ANTĐ - Với chiêu bài giả danh cán bộ công an, cặp đôi Chu Ngọc Hải và Ngô Tấn Hoàng Anh đã lừa đảo được trên 30 điện thoại di động iPhone 6 và iPhone 6 Plus của các cửa hàng ĐTDĐ trên khắp TP.HCM. Đáng chú ý, địa điểm lừa đảo của các đối tượng này lại chính là các trụ sở Nhà nước, nên những người bị các đối tượng này lừa đảo đã không mảy may nghi ngờ. Đây là thủ đoạn lừa đảo được cơ quan công an đánh giá là rất tinh vi và mới. 
Giả danh Thượng uý công an lừa đảo hơn 30 điện thoại iPhone 6 ảnh 1

Đối tượng Ngô Tấn Hoàng Anh (trái) và Chu Ngọc Hải trong vai Thượng úy an ninh

Gã thượng uý “dởm”

Trong vài tháng gần đây, giới buôn bán điện thoại di động (ĐTDĐ) tại TP.HCM truyền tai nhau về một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện khiến cho một số của hàng bị sập bẫy. Theo đó, có người thường gọi điện thoại đến cửa hàng đặt mua một cặp iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus rồi yêu cầu mang đến trụ sở cơ quan Nhà nước, thường là các trụ sở UBND phường để giao hàng. Khi nhân viên mang hàng đến thì một người đàn ông mặc quân phục CAND xuất hiện để nhận.

Vừa nhận xong, người này yêu cầu nhân viên ngồi chờ, để mang cặp ĐTDĐ mới đặt mua vào cho “lãnh đạo xem” rồi sẽ quay xuống tính tiền. Tuy nhiên người đàn ông mặc quân phục này đã cầm cặp ĐTDĐ đi mất hút. Nhân viên giao hàng chờ một lúc lâu không thấy người mua hàng quay lại thanh toán đã hỏi những người xung quanh nhưng không ai biết về người cán bộ CAND vừa mua ĐTDĐ. Khi đó người bán hàng mới biết mình bị lừa.

Sáng 5-10, cửa hàng ĐTDĐ M.T ở quận Bình Thạnh nhận được cuộc điện thoại của khách hàng gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông xưng tên là Phong, đặt mua liền một lúc 2 chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus và yêu cầu nhân viên cửa hàng mang đến giao tại trụ sở UBND phường 15, quận Bình Thạnh, nằm trên đường Điện Biên Phủ. Do đã được cảnh báo về các vụ lừa đảo mà giới trong nghề lan truyền gần đây, chủ cửa hàng M.T quyết định trình báo công an.

Đại uý Nguyễn Viết Phương - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Bình Thạnh cho biết, ngay khi tiếp nhận trình báo của cửa hàng ĐTDĐ M.T anh đã đặt ra nhiều nghi vấn và ngay sau đó đã liên hệ với UBND phường 15 để hỏi về người cán bộ tên Phong, tuy nhiên nơi này xác nhận không có cán bộ nào tên như vậy. Với thông tin thu thập được, Đại úy Phương nhận định đây nhiều khả năng là chiêu lừa đảo. 

Trụ sở UBND phường 15 có một cổng phụ thông ra ngõ cụt, buổi trưa cửa phụ này thường được mở trong khoảng thời gian từ 11h đến 13h. Phía cửa hàng M.T cung cấp thêm thông tin, người mua hàng tên Phong yêu cầu nhân viên giao hàng lúc 11h trưa. Theo suy đoán của Đại uý Nguyễn Viết Phương, khả năng kẻ lừa đảo sau khi chiếm đoạt được cặp ĐTDĐ sẽ tẩu thoát bằng lối cửa sau này. Tuy nhiên khi nhân viên cửa hàng M.T liên lạc thì người mua hàng tên Phong cho biết, do đang là giờ nghỉ trưa nên hẹn đến 14h30 chiều sẽ nhận hàng. Nhận được thông tin, Đại uý Phương và các trinh sát quyết định vẫn ém xung quanh UBND phường 15, quận Bình Thạnh để chờ đối tượng xuất hiện.

Đúng hẹn, 14h30 chiều, nhân viên cửa hàng M.T đến giao 2 chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus cho người tên Phong. Nhận định kẻ lừa đảo sẽ đưa nhân viên cửa hàng M.T lên tầng 2 của trụ sở để giăng bẫy, Đại uý Phương đã bí mật theo dõi. Khi nhân viên của cửa hàng điện thoại M.T đến và gọi điện thoại liên hệ thì một người đàn ông mặc quân phục Thượng uý an ninh xuất hiện, dẫn nhân viên giao hàng lên tầng 2 của trụ sở UBND. Tại đây, người đàn ông này yêu cầu nhân viên đưa 2 chiếc ĐTDĐ để anh ta vào đưa cho “sếp” xem.

Do cảnh giác nên khi thấy gã đàn ông trong quân phục Thượng uý an ninh cầm 2 ĐTDĐ di chuyển theo lối cầu thang khác, ra cổng chính của trụ sở UBND để thoát ra ngoài người giao hàng đã đứng trên tầng hô lớn. Lúc này, Đại uý Nguyễn Viết Phương cùng các trinh sát ập đến. Gã Thượng uý an ninh “rởm” bị các trinh sát tóm gọn khi chưa kịp lên xe đồng bọn. Khi thấy cảnh sát khống chế đối tượng cầm 2 chiếc iPhone, đồng bọn của kẻ lừa đảo lập tức phóng xe tẩu thoát nhưng một trinh sát đã đuổi theo và bắt giữ được đối tượng. Khi khám xét trong người gã Thượng uý an ninh “rởm”, trinh sát đã thu giữ tang vật là 2 ĐTDĐ iPhone 6 Plus và một bình xịt hơi cay.

Giả danh Thượng uý công an lừa đảo hơn 30 điện thoại iPhone 6 ảnh 2

Chu Ngọc Hải mặc quân phục Thượng úy an ninh lừa mua điện thoại xịn bị camera ở UBND phường 10, quận Tân Bình ghi hình được

Kiếm sống bằng chiêu lừa tinh vi

Bước đầu tại cơ quan công an, 2 đối tượng bị bắt giữ khai là Chu Ngọc Hải (SN 1979, trú phường Bến Thành, quận 1) và Ngô Tấn Hoàng Anh (SN 1978, trú tại đường Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4). Ban đầu các đối tượng chỉ khai báo đã thực hiện 2 vụ ở địa bàn quận Bình Thạnh. Tuy nhiên buổi sáng hôm sau, khi Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám xét một địa điểm ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, là phòng trọ mà Hải và Hoàng Anh thuê để ở trọ chung đã thu giữ thêm một số tang vật khác như: một bộ quân phục cảnh sát cũng với cầu vai cấp hàm Thượng uý; hai khẩu súng bắn đạn bi; giầy, tất, thắt lưng ngành công an; một roi điện... 

Qua quá trình tiếp tục đấu tranh, Hảo và Hoàng Anh khai báo đã thực hiện tổng cộng 18 vụ ở khắp các địa bàn các quận như: quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Gò Vấp và Bình Thạnh. “Do thực hiện quá nhiều vụ việc nên trong quá trình lấy lời khai có thể các đối tượng không thể nhớ hết được”, Thiếu tá Đoàn nhận định. Tại cơ quan công an, Chu Ngọc Hải khai, từng có tiền án 2 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2013 khi chấp hành xong án phạt, Hải không trở về chung sống với gia đình ở quận 1 mà thuê trọ sống cùng với Hoàng Anh vốn là người bạn thân của Hải khoảng chục năm nay. Theo lời khai của Hải, vì nắm được tâm lý nhiều người “e ngại” khi làm việc với cán bộ công an nên giai đoạn cuối năm 2014 Hải ra chợ Dân Sinh, quận 1 tìm mua một bộ quân phục cảnh sát, cấp hàm Thượng uý với giá 400 ngàn đồng, để thực hiện ý đồ kiếm sống bằng nghề lừa đảo. 

Hải đã thăm dò khắp các quận, huyện ở TP.HCM tìm hiểu về các cửa hàng lớn chuyên mua bán ĐTDĐ xịn và thường nhắm vào cửa hàng bán ĐTDĐ iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Sau đó Hải đến trụ sở cơ quan Nhà nước như: UBND phường, quận hay trụ sở công an phường có đặc điểm nằm chung khuôn viên với UBND phường, để nghiên cứu trước địa hình, các lối cổng phụ ra vào nhằm dễ thoát thân. Bằng chiêu thức gọi mua ĐTDĐ, Hải yêu cầu nhân viên cửa hàng mang đến các trụ sở cơ quan Nhà nước để giao. Sau đó Hải xuất hiện trong quân phục Thượng uý cảnh sát để nhận hàng rồi yêu cầu nhân viên ngồi chờ để Hải mang hàng cho “sếp” xem sau đó… một đi không trở lại.

Nhận thấy việc một mình kiếm ăn không an toàn, đặc biệt là khi tẩu thoát khỏi hiện trường nên từ tháng 7-2015 Hải rủ Hoàng Anh cùng tham gia. Hoàng Anh vốn là nhân viên phục vụ một nhà hàng, nhưng thời gian gần đây thất nghiệp nên khi nghe Hải rủ và lên kế hoạch lừa đảo khá hoàn hảo thì đối tượng này lập tức đồng ý. Theo sự phân công của Hải, nhiệm vụ của Hoàng Anh là hàng ngày dùng xe máy chở Hải đi dò la các cửa hàng ĐTDĐ trên địa bàn TP.HCM, khi Hải đã “ăn” được hàng, Hoàng Anh chỉ việc nổ xe máy chờ sẵn bên ngoài để cùng tẩu thoát.

Sau đó Hải ra chợ Dân Sinh tiếp tục mua bộ quân phục an ninh cấp hàm Thượng úy với giá 700 nghìn đồng và đặt mua trên mạng một số vũ khí và công cụ hỗ trợ khác như: hai súng bắn đạn bi, một roi điện, một bình xịt hơi cay... để làm phương tiện gây án. Đến nay, Hoàng Anh chỉ khai báo, cùng Hải thực hiện 4 vụ trong giai đoạn từ tháng 7-2015 đến nay.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn cho biết, do từng có tiền án tội lừa đảo nên khi gây án Hải rất tỉnh táo và tinh vi. Cụ thể khi hẹn nhân viên giao hàng đến trụ sở cơ quan Nhà nước, Hải mặc quân phục Thượng úy an ninh, có khi là Thượng úy cảnh sát xuất hiện. Hải dàn cảnh chỉ trỏ, hướng dẫn người dân đến cơ quan liên hệ công việc để cố tình cho nhân viên giao hàng trông thấy. Chính vì vậy, khi Hải yêu cầu giao hàng trước, ngồi chờ lấy tiền sau thì họ nghe theo và dễ dàng sập bẫy của Hải.

Trong số các vụ mà Hải và Hoàng Anh khai báo, công an xác định bộ đôi này đã lừa tổng cộng 30 ĐTDĐ iPhone 6 và 6 Plus và 3 máy tính bảng. Trong đó có 15 vụ chúng lừa 15 cửa hàng, chiếm đoạt mỗi cửa hàng một cặp ĐTDĐ; có 3 cửa hàng các đối tượng yêu cầu mua 2 ĐTDĐ nhưng do hết hàng nên chỉ còn một. Còn một cửa hàng tại quận 11 do hết điện thoại nên Hải đặt mua một lúc 3 máy tính bảng để lừa, chiếm đoạt.

Hiện cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Chu Ngọc Hải và Ngô Tấn Hoàng Anh với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với bộ quân phục CAND rất nhiều khả năng Hải và Hoàng Anh còn gây ra nhiều vụ việc với những chiêu lừa khác, ví dụ như lừa chạy án... Do vậy công an quận Bình Thạnh kêu gọi những người nào là nạn nhân của Hải, Hoàng Anh đã từng bị các đối tượng này lừa đảo thì đến Công an quận Bình Thạnh trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.