Cuộc rượt đuổi như phim hành động bắt kẻ trốn nã đa tình

ANTĐ - Một cuộc rượt đuổi tội phạm giống như phim hành động diễn ra ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc. Một nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều lao trực diện vào ba chiếc xe máy đang rượt đuổi mình, khiến 4 người đàn ông đang ngồi trên 3 chiếc xe máy trên ngã lăn ra đường. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn bất ngờ bị 2 trinh sát chồm dậy lao tới tra tay vào còng ngay trước mũi những chiếc xe tải đang lao tới vun vút…

Cuộc rượt đuổi như phim hành động bắt kẻ trốn nã đa tình ảnh 1
Cuộc rượt đuổi như phim hành động 

Trưa ngày 29-3, Lê Văn Tiến (SN 1993, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 43D1 022.23 chở theo Trần Lê Phương (Còn gọi là Chình, SN 1993, trú tại tổ 76 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chạy lòng vòng săn mồi. Khi chạy qua trước cửa khu công nghiệp An Đồn cả hai phát hiện thấy bà Lê Thị Tuyến chạy xe một mình trên vai có đeo một túi xách màu đen nên nhanh chóng áp sát rồi ra tay. Nghe tiếng bà Tuyết tri hô, tổ trinh sát Công an phường An Hải Bắc đang tuần tra cùng với người dân gần đó đã bắt được Lê Văn Tiến cùng với tang vật, tuy nhiên Trần Lê Phương đã nhanh chân trốn thoát. 

Cuộc rượt đuổi như phim hành động bắt kẻ trốn nã đa tình ảnh 2

Sau khi xử lý hồ sơ vụ án, ngày 03-4-2015 cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh truy nã đặc biệt số 03 với đối tượng Trần Lê Phương về tội danh cướp giật tài sản. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp thành lập ban chuyên án số 415CG, tổ chức phương án truy bắt đối tượng Trần Lê Phương trong thời gian sớm nhất. Sau khi thống nhất, lãnh đạo Ban chuyên án quyết định cử trung úy Nguyễn Thanh Dũng, trinh sát chính của vụ án tiến hành tiếp cận gia đình ông Trần Lê V. (SN 1967, cha của Phương, ở cùng địa chỉ) một mặt nhằm thuyết phục gia đình vận động Phương ra đầu thú, đồng thời khai thác thêm thông tin về cá nhân đối tượng Phương nhưng không thành.

Ngay sau khi nghe trinh sát báo cáo lại toàn bộ sự việc, lãnh đạo ban chuyên án mà trực tiếp là Thượng tá Lê Văn Tấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát  truy nã tội phạm đã chỉ đạo Trung úy Nguyễn Thanh Dũng vạch ra phương án truy bắt Phương. Thế nhưng vốn là một đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, nên Phương rất giỏi trong việc ẩn mình, để qua mắt các cơ quan chức năng. Sau một thời gian dài kiên trì mật phục bám sát địa bàn, đến trung tuần tháng 6-2015 Dũng cùng các đồng đội trong ban chuyên án 415CG đã tìm ra được tung tích của đối tượng.

Nói về các khó khăn của mình trong quá trình truy tìm dấu vết của Phương, Trung úy Dũng cho biết: “Phương vốn là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có tiền án tiền sự nên y không chỉ thể hiện kinh nghiệm nghề nghiệp qua việc thường xuyên thay đổi chỗ ở thậm chí đi ngoại tỉnh để cắt đuôi anh em trinh sát mà còn rất manh động. Mỗi lần ngồi lên xe do máu “nghề nghiệp” của một đối tượng sống bằng nghề cướp giật, nên Phương đều chạy hết ga hết số, gây không ít khó khăn cho anh em trong quá trình đeo bám. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tham gia giao thông trên đường lúc đó, anh em trinh sát không ít lần chấp nhận buông con mồi”.

Sau một thời gian dài kiên trì bám theo các dấu vết của Phương, cơ quan công an phát hiện ra Phương đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa hai quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu. Ngay lập tức cơ quan công an đã lên phương án tổ chức đeo bám đối tượng. Sau hơn một tuần theo dõi, các trinh sát nhận được tin Phương chuẩn bị rời khỏi Đà Nẵng. Nhất cử nhất động của Phương đều không qua được mắt của anh em trinh sát.

Đến sáng ngày 30-6, nhận thấy thời cơ chín muồi đã đến nên tổ chuyên án quyết định bắt gọn đối tượng này. Khoảng 18h ngày 30-6, một tổ trinh sát gồm 4 đồng chí với sự trực tiếp tham gia của Thượng tá Lê Văn Tấn cải trang thành khách du lịch đang đi dạo phố tham quan, áp sát đối tượng Trần Lê Phương lúc này đang chuẩn bị đón xe khách từ Đà Nẵng đi các tỉnh phía Bắc. Thấy có người áp sát mình bất thường, ngay lập tức Phương nhảy lên xe rồ ga nổ máy quay ngược chiều bỏ chạy. Đã tiên liệu trước được tình huống này, nên ngay lập tức một mũi trinh sát do Thượng tá Lê Văn Tấn chỉ huy đã đón lõng.

Thấy không còn đường thoát nữa, ngay lập tức Phương quay đầu xe lại đâm thẳng vào ngang hông xe khiến cả nhóm trinh sát lúc đó ngã xuống đường, xe bị hư hỏng nặng. Sau này, khi đã “yên vị” trong trụ sở Cơ quan CSĐT, khi được hỏi nguyên nhân vì sao lại đâm xe vào xe của nhóm cán bộ trinh sát, hung thủ khai: “Thấy không còn đường thoát nên em tính lao thẳng xe vào xe của nhóm trinh sát, rồi tranh thủ trà trộn vào đám đông hiếu kỳ tẩu thoát”.

Thế nhưng kế hoạch của y không thành, khi gây tai nạn, y cũng bị ngã ra đường. Mới vừa kịp đẩy chiếc xe máy đè lên người mình ra để lồm cồm bò dậy, thì Phương bị các trinh sát lao đến khóa chặt đối tượng ngay trước mũi những chiếc xe tải đang vun vút lao đến. Những người chứng kiến phải kinh ngạc vì tưởng mình đang chứng kiến một cảnh quay trong bộ phim hành động nào đó đang được thực hiện tại Việt Nam. Chỉ đến khi biết đó là các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đang thực hiện nhiệm vụ, thì tất cả đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng vì sự quả cảm của các anh, bất chấp hiểm nguy có thể gặp phải, khi lao ra bắt Phương.

Kẻ trốn nã có 3 người yêu

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, đối tượng Trần Lê Phương lột xác trở thành con người khác. Khác với sự hung hãn, kích động của một “anh hùng xa lộ” mà đám bạn đặt cho Phương, đó là một gã thanh niên nhút nhát, hoảng loạn, lo sợ, co dúm người lại đang ngồi đối diện trước chúng tôi. Giọng nói lí nhí, câu được câu mất khiến chúng tôi phải cố gắng lắm mới nghe được những gì Phương nói với các điều tra viên.

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, bố mẹ Phương phải vất vả sớm hôm lao động để có tiền lo ăn học cho các con. Thế nhưng thay vì làm gương cho em, thì Phương lại sớm giao du với đám bạn xấu ở trong khu phố, thường xuyên la cà tụ tập gây gổ đánh nhau với các băng đảng khác. Thời gian ở quán nét của Phương còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Sức hấp dẫn của những trò chơi điện tử, game online khiến Phương quên hết chuyện học hành, nên đã nghỉ học khi chưa hết lớp 7 vì “chữ” không vào nữa dù cha mẹ khóc hết nước mắt để khuyên nhủ thuyết phục con quay lại trường.

Ngày ngày Phương cùng đám bạn “xấu” la cà khắp hang cùng ngõ hẻm chờ ai sơ hở là lấy cắp đồ mang đi bán lấy tiền đi chơi điện tử. Không có sự quản lý của người lớn, lại không được học hành tử tế nên Phương ngày càng sa chân vào con đường tội lỗi. Những tưởng sau khi chấp hành xong bản án 3 năm về tội trộm cắp tài sản sẽ giúp Phương thay đổi, nhưng vừa ra khỏi trại Phương lại tiếp tục đi “kiếm ăn” bằng một thủ đoạn mới tinh vi và liều lĩnh hơn - “cướp giật”.

Cuối tháng 3.2015, sau khi gây án bất thành, Phương may mắn chạy thoát còn đồng bọn của hắn bị bắt tại chỗ. Biết sớm muộn gì cơ quan công an cũng lần ra mình, nên Phương nhanh chân rời khỏi địa phương. Thời gian đầu sau khi rời khỏi nhà, Phương tìm đến nhà bạn bè ở nhờ mỗi nhà một ít. Thấy cứ “quanh quẩn” mãi ở trong phố dễ bị lộ, Phương tìm cách liên lạc với đám anh em bạn tù cũ ở tỉnh xa rồi đón xe đến “thăm nhà”. Hết chỗ đi, Phương quay ra thuê trọ, trên địa bàn giáp ranh giữa địa bàn hai phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) với Hòa Minh, quận Liên Chiểu. 

Thế nhưng, để tránh gây chú ý cho những người xung quanh, Phương thường xuyên thay đổi nới trú ngụ, Phần lớn thời gian Phương ở bên cạnh 3 cô người yêu của mình. Trong đó có nhiều thời gian y sống chung như vợ chồng với người phụ nữ tên Hồng (quê Hậu Giang) đã từng có một đời chồng và hai con riêng với chồng cũ. Biết Phương lăng nhăng nhưng Hồng không hề ghen mà trái lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người yêu. Chính tình yêu của Hồng đã khiến Phương từ bỏ thói lăng nhăng. Phương khai: “Bọn em quen nhau một thời gian dài, nhưng yêu nhau thì chỉ mới đây. Dù mới yêu nhưng Hồng rất tốt với em. Cô ấy chăm sóc em rất cẩn thận, chuẩn bị từng cái quần, cái áo cho em mỗi khi em có việc phải ra ngoài”.

Quả thực Phương không chỉ nói “suông” khi thời điểm bị bắt cũng chính là lúc cả hai đang bịn rịn chia tay nhau. Trên tay Phương còn có một chiếc ba lô quần áo lớn do Hồng chuẩn bị để lên đường đi xa. Ngoài mấy bộ quần áo được là phẳng phiu thì trong túi xách còn đầy đủ thuốc men, vật dụng cá nhân đã được cô vợ hờ chuẩn bị cho Phương. Trong lúc Phương ngồi trong phòng tạm giam thì ở ngoài, có một người phụ nữ mắt đỏ hoe, nháo nhác ngó nghiêng xung quanh vì lo lắng.