Cảnh sát 113 đuổi nửa km bắt kẻ cướp giật dây chuyển giữa ban ngày

ANTĐ - Nghe tiếng tri hô “cướp! cướp!”, cảnh sát 113 đã nhập cuộc truy đuổi và khoảng nửa km đã bắt được kẻ gây án táo tợn giữa đường phố.

Đội 2, Phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Công an TP.HCM, vừa bàn giao nghi can Hồ Tiến Phúc (SN 1989, ở tỉnh Vĩnh Long) cho Công an quận Bình Tân để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật”.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an

Trước đó 15h15 chiều 3/8 ông N.V.U (SN 1956) chở vợ là bà Đ.T.H (SN 1968, cùng ở tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Khi vợ chồng này đến trước nhà số 615 quốc lộ 1A, thì Phúc từ phía sau điều khiển xe gắn máy BKS 59K1 – 181.07 lưu thông từ phía sau lên, ép sát, giật dây chuyền vàng mặt đá cẩm thạch mà bà H đeo trên cổ.

Dây chuyền rớt xuống đường, 2 bên giằng co và làm 2 xe gắn máy ngã xuống đường. Bà H tri hô “cướp! cướp!”.
Clip Cảnh sát 113 bắt giữ đối tượng cướp giật:

Phúc liền bỏ xe tháo chạy bộ tẩu thoát về hướng ngã tư An Sương. Lúc này tổ tuần tra của đội 2, Cảnh sát 113, đang trên đường làm nhiệm vụ đã phát hiện nhập cuộc truy đuổi. Gần nữa km, Cảnh sát 113 đã đuổi kịp, khống chế được Phúc.
Tại công an, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình.