Bị hôn mê và mất tài sản sau khi tiếp xúc với người hỏi mua củi

ANTĐ - Sau khi tiếp xúc với người thanh niên hỏi mua củi, bà Nguyễn Thị Trọng đã bị hôn mê, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mất nhiều trang sức đeo trên người và tiền.

Khoảng 18h45 ngày 29-7, chị Nguyễn Thu Hà (SN 1968, trú tại ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Trọng (SN 1941, ở ấp Mỹ Hòa, xã Song Thuận) phát hiện bà Trọng nằm hôn mê trên võng nên gọi bà Trọng dậy. Khoảng 30 phút sau, bà Trọng mới ổn định tinh thần và cho biết: Khoảng 10h cùng ngày có 1 thanh niên đến nhà hỏi mua củi, sau đó bà bị hôn mê nằm trên võng không biết gì đến khi chị Hà đến.

Qua kiểm tra tài sản trên người bà Trọng mất 2 nhẫn vàng 24K trọng lượng 1,5 chỉ; 1 dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2 chỉ; 02 chiếc cà rá bằng vàng (không xác định loại vàng), trọng lượng 1,5 chỉ; 1 chiếc vòng cẩm thạch mạ vàng và 5 triệu đồng để trong túi áo (tổng tài sản bị mất khoảng 20 triệu đồng).

Ngoài ra còn phát hiện trên bàn (cách nơi bà Trọng nằm khoảng 2m) có 1 cái khăn màu trắng đã qua sử dụng, 1 ly nước bằng thủy tinh có chứa dung dịch màu vàng, bà Trọng cho biết 2 vật dụng trên không phải của gia đình.

Cơ quan Công an đang điều tra vụ việc.