Không có gì ngăn cản được ngư dân yêu nước

ANTĐ - Tuy đã lớn tuổi và từ giã nghề biển hàng chục năm qua, nhưng các bô lão sống ven biển ở Quảng Ngãi đã trỗi dậy khí phách, đồng loạt lên tiếng phản đối kịch liệt hành động phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Những ngày qua, các bô lão không một phút ngừng liên lạc với con cháu trên các tàu cá ngoài khơi, khích lệ tinh thần con cháu bám biển, giữ lấy Hoàng Sa.

Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi thẳng tiến ra Hoàng Sa

Những ngày qua ông Nguyễn Khanh, 75 tuổi, ở thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cùng các bô lão khác thường xuyên có mặt tại cửa biển Mỹ Á, nghe ngóng thông tin từ các tàu cá từ Hoàng Sa trở về. Vừa theo dõi thông tin trên báo đài, vừa nghe con cháu trực tiếp đi từ Hoàng Sa về kể lại, ông Khanh cũng như các bô lão khác vô cùng bức xúc việc Trung Quốc đưa giàn khoan ra khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Ông Nguyễn Khanh quả quyết cho biết: “Thế giới cũng đã công nhận Hoàng Sa là của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam. Hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Cũng như ông Nguyễn Khanh, ông Phạm Minh Trường, 78 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn gần suốt cuộc đời gắn bó với Trường Sa, Hoàng Sa. Nối tiếp cha ông Hải đội Hoàng Sa khai phá Hoàng Sa, không hòn đảo, bãi rạn nào nơi đây không có dấu chân của ông. Khi tuổi già sức yếu, ông Trường đành ngồi bờ chỉ dẫn con cháu nối tiếp trọng trách mưu sinh, bảo vệ lãnh hải Hoàng Sa, Trường Sa. Giờ đây, ông Khanh đứng ngồi không yên khi nghe tin kẻ xấu ngang ngược, ức hiếp con cháu mình trên vùng đất của tổ tiên mà cha ông khai phá, bảo vệ. “Phi lý hết sức, bao đời nay, ngư dân chúng tôi khám phá, xây dựng bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Giờ họ ngang nhiên, lấn chiếm gây khó khăn cho cuộc sống ngư dân chúng tôi”, ông Phạm Minh Trường bức xúc.

Ông Nguyễn Khanh cùng người dân xã Phổ Quang ra cửa biển ngóng tin các tàu cá Hoàng Sa v

Cuộc đời các bô lão gắn với biển cả Hoàng Sa, Trường Sa. Để đối phó với Trung Quốc, kinh nghiệm của các ông là các tàu ngư dân mình luôn sát cánh bên nhau trong quá trình hoạt động. “Cho dù chúng có tàu lớn, thiết bị hiện đại, hung hăng cỡ nào, nhưng nếu chúng ta luôn bên cạnh cùng hỗ trợ, cùng trực tiếp đối đầu thì bọn chúng không làm gì được ta. Và cứ thế ta đánh bắt hải sản, sau đó cử một tàu chở vào đất liền tiêu thụ rồi quay  lại Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt hải sản. Cứ thế, đội tàu cá của chúng tôi ngày ấy chẳng sợ gì Trung Quốc”, ông Phạm Minh Trường chia sẻ.

Hơn ai hết, các bô lão ven biển Quảng Ngãi hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của vùng biển Hoàng Sa trong hàng trăm năm khai phá, bảo vệ. Hoàng Sa như là máu thịt của Việt Nam không thể tách rời. Dành trọn cuộc đời bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, giờ đây họ kịch liệt phản đối đến cùng để bảo vệ bờ cõi, không cho kẻ xấu mưu toan xâm phạm, chiếm đoạt. Mỗi ngư dân đều mang tâm khảm Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Không có thế lực nào ngăn cản được những ngư dân yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.