Top 10 biệt danh ngộ nghĩnh

(ANTĐ) - Biệt danh là tên gọi độc đáo và gần gũi do mọi người gán cho. Trong cuộc sống, biệt danh chẳng có gì xa lạ, nhưng đằng sau cái tên tưởng như đơn giản đó lại là cả một câu chuyện dài đầy thú vị. Trong bóng đá cũng vậy, các cầu thủ cũng có những biệt danh ấn tượng của riêng mình. Vô hình chung nó trở thành một "thương hiệu riêng" của cầu thủ đó.

Top 10 biệt danh ngộ nghĩnh

(ANTĐ) - Biệt danh là tên gọi độc đáo và gần gũi do mọi người gán cho. Trong cuộc sống, biệt danh chẳng có gì xa lạ, nhưng đằng sau cái tên tưởng như đơn giản đó lại là cả một câu chuyện dài đầy thú vị. Trong bóng đá cũng vậy, các cầu thủ cũng có những biệt danh ấn tượng của riêng mình. Vô hình chung nó trở thành một "thương hiệu riêng" của cầu thủ đó.

Arjen Robben - "đôi chân pha lê"

Được coi là tiền vệ chạy cánh hay nhất thế giới, tiền vệ người Hà Lan từng chơi cho PSV, Chelsea trước khi chuyển tới Real Madrid. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang thi đấu cho Real, cựu tiền vệ của Chelsea đã không ít lần gặp phải chấn thương. Vì thế, anh còn có biệt danh là "đôi chân pha lê" bởi rất hay bị chấn thương.

Nicolas Anelka - “cậu bé dỗi hờn “

Tiền đạo Pháp xuất sắc cùng lứa với những Thierry Henry, David Trezeguetz hay Luis Saha. Xét về phương diện kỹ thuật cầu thủ, Anelka còn được đánh giá cao hơn hẳn Henry hay Trezeguetz nhờ kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, bản năng dứt điểm quyết đoán và khả năng di chuyển cực kỳ thính nhạy. Từng ghi 28 bàn thắng trong 91 trận khoác áo Arsenal, 5 bàn trong 21 lần khoác áo Liverpool và 46 bàn trong 103 trận khoác áo Manchester City; Tuy nhiên, anh thường gặp phải những lời chỉ trích về tính cách thất thường ngoài sân cỏ.

David Dodds - “Người voi”

Giúp CLB Dundee United giành ngôi vô địch Scotland vào năm 1983 và một năm sau đó, đội bóng của ông đã kết thúc cuộc phiêu lưu sau trận thua 2-3 trước Roma trong trận bán kết cup châu Âu. Là người hùng của đội bóng, ông còn biết đến với biệt danh “người voi”.

Peter Beardsley - "Thằng gù Quasimodo"

Peter Beardsley là một ngôi sao, một trong những tiền đạo vĩ đại nhất từng thi đấu cho Liverpool. Nếu như Ron Atkinson không có những đánh giá sai lầm thì có lẽ Beardo đã khoác áo Manchester United, nơi mà ông đã gây ấn tượng mạnh với các cổ động viên những năm 80. Rời United, Beardsley tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình bằng cách chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ quê hương: Newcastle United, sau khi nghỉ một thời gian ngắn ở Vancouver Whitecaps (Canada). Trong màu áo sọc đen trắng nổi tiếng của những chú chích choè, tên tuổi của Peter Beardsley bắt đầu được khẳng định.

Sau đó, tiền vệ kiến thiết Peter Beardsley chọn Everton là điểm dừng chân của mình sau khi chia tay Liverpool với phí 1,9 triệu bảng - mức chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh năm 1991. Chính điều này đã làm ông gây thù chuốc oán với các CĐV Liverpool, Peter Beardsley còn khiến người hâm mộ MU giận điên người khi ông từ chối lời mời của “Quỷ đỏ” để đến với đội bóng kình địch của CLB này là Man City. Ông có biệt danh là "thằng gù Quasimodo" bởi khuôn mặt tựa như một nhân vật hoạt hình.

Pele - “xúi quẩy”

Được cả thế giới biết đến với cái tên Pele. Pele bắt đầu chơi ở Santos Futebol Clube khi mới 15 tuổi, ở đội tuyển quốc gia khi 16 tuổi và lần đầu đoạt cup vô địch thế giới khi mới ở tuổi 17. Dù có nhiều lời mời từ các câu lạc bộ của Châu Âu, Pele vẫn rất trung thành với câu lạc bộ của mình và đã chơi cho câu lạc bộ này trong suốt hai thập kỷ cho đến năm 1975 khi ông phần nào từ giã sự nghiệp của mình.

Ông là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Brasil và ông cũng là người duy nhất trong lịch sử môn thể thao vua dành được 3 World Cup dưới cương vị một cầu thủ. Chiếc áo số 10 nổi tiếng của Pele đã trở thành chiếc áo truyền thống của các tiền vệ và tiền đạo có lối chơi tấn công kĩ thuật và sáng tạo, và kể từ đó đã không ít cầu thủ ngôi sao của xứ sở Samba đã khoác lên mình chiếc áo ấy.

Ngoài biệt danh là Vua bóng đá, ông còn có biệt danh khác là “xúi quẩy” bởi dù là huyền thoại bóng đá thế giới nhưng Pele lại tỏ ra đặc biệt kém trong việc dự đoán. Thậm chí giới truyền thông còn cho rằng mỗi khi Pele dự đoán, sự việc đều xảy ra ngược lại.

Naohiro Takahara - “Chuyên gia dội bom sushi”

Được coi là cầu thủ hay nhất Nhật Bản vào thời điểm này, anh từng ghi 23 bàn trong 57 trận ra sân cho đội bóng quê hương, từng chơi cho Hamburg và Eintracht Frankfurt. Ở Đức tiền đạo này được người ta gọi là “Chuyên gia dội bom sushi” bởi Nakamura là một trong số các cầu thủ thể hiện được khả năng sút phạt nguy hiểm bên ngoài vòng cấm và kiết thiết các pha tấn công tốt

Antonio Cassano - “Peter Pan”

Antonio Cassano với biệt danh “Peter Pan” (là một nhân vật được tạo ra bởi nhà văn J. M. Barrie. Peter Pan là một cậu bé ngỗ ngược), chuyển tới AS Roma sau một mùa bóng quá ấn tượng ở Bari với cái giá 30 triệu Euro. Song Antonio đã không có nhiều cơ hội để chứng tỏ mình. Phần là do tính tình ngỗ ngược, lại luôn có mâu thuẫn với HLV, phần là do không cạnh tranh được với những ngôi sao của Roma, anh đã có những năm tháng không thực sự ấn tượng.

Yaşar Duran - “Thùng đựng bóng”

ĐT Thổ Nhĩ Kỳ từng vào tận bán kết World Cup 2002 và Euro 2008, nhưng cách đây 25 năm, một thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ đã từng phải “ôm hận” trong trận đại bại 0-8 trươc ĐT Anh ngay tại Istanbul năm 1984. Chính vì thế, ông có biệt danh là “Thùng đựng bóng”.

Tony Adams - “Chú Lừa”

Adams sinh ra tại Romford, London. Anh ham mê bóng đá từ khi còn là một cậu bé. Adams gia nhập Arsenal năm 1980 khi còn đang đi học phổ thông. Tại đây anh đã gắn bó cả sự nghiệp cầu thủ 22 năm của mình với câu lạc bộ. Trận đấu đầu tiên Adams được đá chính là trận gặp Sunderland ngày 5 tháng 11 năm 1983 khi anh mới 17 tuổi. Lee Dixon, Nigel Winterburn, Steve Bould và Tony Adams đã hợp thành bộ tứ nổi tiếng ở hàng phòng ngự của Arsenal thời George Graham, người nổi tiếng về kỉ luật và bẫy việt vị.

Ở tuổi 21 Adams trở thành người đội trưởng trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ và anh tiếp tục giữ vị trí đó 14 năm liền. Với một hàng phòng ngự mạnh chơi trong một phạm vi rộng, Arsenal đã dành League Cup mùa giải 1986-87, sau đó họ tiếp tục leo lên những vị trí đầu năm 1988-1989, và tiếp tục thành tích đó ở mùa giải 1990-1991 và 1992-1993.

Adams trở thành người đội trưởng đầu tiên của câu lạc bộ dành được cả hai danh hiệu League Cup và FA Cup. Và năm sau đó anh lại cùng Arsenal có được chiếc Cup C2 Châu Âu. Hiện nay ông đang là HLV trưởng của CLB Porstmouth. Với những gì đã đóng góp cho bóng đá Anh nói chung và bóng đá châu Âu nói riêng, Tony Adams xứng đáng nhận được những sự kính trọng từ những người yêu mến môn thể thao vua. Nổi tiếng là một trung vệ với lối chơi điềm tĩnh và linh hoạt, Adams chính là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất mà bóng đá Anh đã từng sản sinh ra. Ngoài biệt danh là “Chú Lừa” anh còn có biệt danh là “Mr Asenal”.

Adriano Galliani - “Bác Fester”

Adriano Galliani là một chủ doanh nghiệp về bóng đá người Italia. Ông từng rất nổi tiếng khi vừa là một cổ đông trong câu lạc bộ AC Milan vừa là chủ tịch của Serie A. Tuy nhiên mùa hè năm 2006 ông bị buộc phải từ chức cả 2 chức vụ này do dính líu tới vụ scandal nổi tiếng của bóng đá Italia lúc đó, vụ việc này làm ông bị cấm liên quan đến bóng đá trong vòng 1 năm. Nhưng sau đó mức án này đã được giảm xuống, đầu tiên là giảm còn 9 tháng sau đó lại giảm tiếp còn 5 tháng. Và giờ, ông đang là Phó Chủ tịch CLB AC Milan.

Galliani cũng nổi tiếng với vẻ bề ngoài của mình, ông có 1 cái đầu trọc lóc và 2 hàng lông mày rất rậm. Ông cũng nổi tiếng với biệt danh Bác Fester, biệt danh này có nguồn gốc từ The Addams Family (một tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ hoạt hình Mỹ, Charles Addams được làm thành phim hoạt hình, chương trình tivi, phim, trò chơi..)

Song Hoang

theo goal/ tổng hợp