"Bay đêm" ở "chợ tình" Buôn Mê Thuột

ANTĐ - Tây Nguyên mùa này se lạnh, cái lạnh khiến cho mọi người có cảm giác bị cắt da thịt; nhưng trên các con đường của TP Buôn Mê Thuột vẫn nhộn nhịp những bóng hồng ăn mặc thiếu vải họp thành “chợ tình” đứng đợi khách làng chơi.

Mặc dù trời mưa giá rét nhưng “đào” rất nhiệt tình mời chào khách với các “tua” cảm giác mạnh


Muôn nẻo chợ tình

Màn đêm đang buông xuống rất nhanh trên lãnh địa cao nguyên; những cơn mưa phùn đổ bộ cùng thời tiết giá lạnh báo hiệu mùa đông đã về. Trên các đường phố của Buôn Mê Thuột từng đoàn người đi lại tấp nập. Ở xa xa bên các lùm cây những bóng hồng thấp thoáng với tâm trạng mong mỏi kiếm được ông khách mở hàng.

Thật đặc biệt, dù thời tiết giá lạnh và mưa phùn, mọi người ra đường đều phải ăn mặc kín đáo để chống lạnh thì nhiều “đào” tại đây vẫn diện đồ thiếu trên hở dưới câu khách trơ trẽn. Thậm chí, khi phát hiện bóng đàn ông lưu thông gần đó, “đào” sẵn sàng uốn éo đầy khiêu gợi với nhiều cử chỉ làm khách đi đường thấy phản cảm.

Xe chúng tôi đang lưu thông nhè nhẹ trên đường Trường Chinh thì bỗng nhiên thấy một cánh tay giơ lên vẫy gọi, khi xe chạy tới địa điểm gần một gốc cây to thì 2 người con gái chạc tuổi 20 mời chào đon đả: “Bay đêm cùng em nhé không vui không lấy tiền”. Thấy chúng tôi không mấy hứng thú một đào nhanh miệng nói: “Hôm nay trời lạnh, mấy anh làm cuốc về ngủ cho ngon giấc”.

Dạo qua các con đường như Tú Xương, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật…dễ dàng nhận thấy các hoạt động mại dâm núp bóng. Hoạt động đón chào khách sôi động suốt từ đầu tối cho tới 12 giờ đêm. Những hôm ế khách đào kéo nhau vào các quán ven đường ăn đêm rồi thi nhau chửi thề khi gặp phải những ông khách khó tính.

Nhiều người dân khá bức xúc với sự tồn tại dài lâu và công khai của những con phố đầy rẫy các tiệm cắt tóc trá hình này. Hớt tóc nam trá hình có ở khắp nơi trong thành phố, nhưng tập trung với mật độ dày và công khai hơn cả là ở đường Lê Thị Hồng Gấm, Giải Phóng, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Lý Tự Trọng, cuối đường Ngô Quyền…

Trong số đó, “nổi tiếng” nhất vẫn là khu vực đường Lê Thị Hồng Gấm. Đoạn đường chỉ dài khoảng ba trăm mét nhưng có đến hơn chục tiệm trương bảng “hớt tóc, gội đầu nam” hay “hớt tóc nam, massage”, tiệm nào cũng có những cô gái ăn mặc hở hang ngồi chào “hàng” công khai trước cửa tiệm.

Thật đặc biệt, dù thời tiết giá lạnh và mưa phùn, mọi người ra đường đều phải ăn mặc kín đáo

để chống lạnh thì nhiều “đào” tại đây vẫn diễn đồ thiếu trên hở dưới câu khách.


Ngoài việc đứng đường đón khách, mại dâm tại đây hoạt động tinh vi dựa trên các dịch vụ: nhà hàng, cơ sở kinh doanh lưu trú, quán karaoke, cà phê đèn mờ, massage, thậm chí không làm nghề dịch vụ kinh doanh mà chỉ đứng ra tập hợp gái phục vụ cho các cơ sở kinh doanh có nhu cầu hoặc trực tiếp cho khách mua dâm...

Đáng chú ý là đã xuất hiện nhiều thủ đoạn mại dâm mới ở phố Núi như “gái gọi” qua điện thoại di động, môi giới qua mạng hoặc trà trộn vào tìm khách tại các quán bar, cà phê vườn, lợi dụng tiện ích của mạng Internet để thực hiện mục đích. Báo động hơn là tình trạng đối tượng quản lý, dẫn dắt và gái mại dâm xuất hiện nhiều ở độ tuổi 9X.

Thiên đường tươi mát

Nếu có dịp ghé thăm TP Buôn Mê Thuột bạn sẽ ấn tượng bởi không khí trong lành với nhiều cây xanh và công viên. Tuy nhiên dưới những tán cây to và công viên là lãnh địa của gái mại dâm hành nghề.

Khách làng chơi ở chợ tình đêm là đàn ông ở nhiều lứa tuổi. Trẻ có, già có, đôi khi, các cậu trai mới lớn cũng tham gia khá… nhiệt tình. 23h, trên đường Lê Thị Hồng Gấm, xuất hiện bóng hồng chạc tuổi 18 tỏ vẻ nóng ruột chờ đợi ai, một lúc sau, một người đàn ông tiến sát thì thầm to nhỏ rồi cả 2 cùng lên xe để lại ánh mắt ganh tị của các “đào” gần đó.

Mặc dù trời mưa giá rét nhưng “đào” rất nhiệt tình mời chào khách với các “tua” cảm giác mạnh… từ A đến Z. Thậm chí, có những khách đi đường vì một lý do khách quan nào đó mà để lại ánh mắt hướng về “đào” sẽ gặp rất nhiều lời gạ tình cùng với những hành động chộp giật, bủa vây.

Gái mại dâm còn núp bóng tại những quán cà phê, hớt tóc trá hình.


Có nhiều tình huống trớ trêu xảy ra giữa khách làng chơi với đào; một ông khách kia sau khi thỏa thuận với “đào” cùng nhau “bay đêm” tại một khách sạn trên đường Ngô Quyền. Nhưng khi đến khách sạn, người khách mới té ngửa vì mình ăn phải món “thịt lừa” của gái bán hoa; thay vì một cô gái trẻ đẹp thì người này là một “đào” nằm trong độ tuổi U40, bởi lúc hai người ngã giá với nhau trong một góc tối, người con gái đó lại đeo khẩu trang và ông khách đã ngấm hơi men.

Ngoài việc hoạt động công khai trong các lề đường, gốc cây hay công viên; gái mại dâm còn núp bóng tại những quán cà phê, hớt tóc trá hình. Trên các tuyến đường như: Lê Thị Hồng Gấm, Giải Phóng, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Lý Tự Trọng, cuối đường Ngô Quyền… lần lượt xuất hiện các bảng hiệu hớt tóc: Tú Trinh, Nhật Linh, Quỳnh Nga… nhân viên với phong cách ăn mặc mát mẻ và đầy gợi cảm. Lưu thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực này, chỉ cần một cái liếc mắt, người đi đường sẽ bắt gặp những lời chào gạ tình: “Cà phê nhiệt đới, hấp dẫn! đảm bảo mê liền”. Vừa mới bước chân vào quán, một nhân viên bước đến sà vào lòng khách: “Anh vào trong ngồi thư giãn với tụi em, trong đó kín đáo, thích gì, em ok liền”. Các quán cà phê này đa số là không có bảng hiệu, không tên gọi, ngang nhiên hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật.

Việc tập hợp các hoạt động mại dâm theo kiểu “họp chợ” như thế này đã gây ra không ít phiền toái cho người dân sống trên địa bàn. Ông Đ.T.M một người sống trên địa bàn kể lại những chuyện bi hài xảy ra: “Có những hôm "ế hàng", hai “đào” tranh giành khách với nhau xảy ra cãi vã rồi giằng co với nhau, túm tai, bạt tóc làm nhục nhau cho mọi người đến xem. Rồi có trường hợp, ông khách mải mê với “trò chơi” mà bị nhân viên cà phê cho ăn “thịt lừa” mất ví tiền và nhiều vật dụng giá trị”.

Dịch vụ “mát mẻ” và mại dâm ngang nhiên tồn tại sẽ kích động các bạn trẻ đến với tệ nạn ma túy, mại dâm. Nó còn là mầm mống bệnh xã hội như: HIV, lậu, giang mai... Các quán này còn là mối nguy hại cho đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và cuộc sống chung của cộng đồng.