Vụ chồng đốt vợ rồi tự thiêu gây chấn động Cố đô.

ANTĐ -“Cha mẹ đi mất rồi chúng con biết sống ra sao. Sao cha lại làm như vậy”? Những tiếng kêu gào thảm thiết ấy của ba người con bên quan tài cha mẹ khiên ai cũng nghẹn lòng.

“Cha mẹ đi mất rồi chúng con biết sống ra sao. Sao cha lại làm như vậy”? Những tiếng kêu gào thảm thiết ấy của ba người con bên quan tài cha mẹ khiên ai cũng nghẹn lòng. Vụ việc người chồng tẩm xăng đốt vợ rồi tự thiêu gây chấn động tại Thừa Thiên - Huế những ngày qua, vùng đất vốn nổi tiếng êm đềm với tiếng dạ tiếng thưa. Ngày thường họ hay cãi nhau nhưng khi chết, xác họ quấn lấy nhau giữa nền nhà, xung quanh là đám tro tàn. Vì sao người chồng lại có hành động nhẫn tâm như vậy?

Níu nhau về cõi vĩnh hằng

Đôi vợ chồng chết cháy bên nhau trong đêm khuya gây chấn động trong dư luận, được nhiều người bàn tán xôn xao và lan truyền đến chóng mặt trên các phương tiên thông tin đại chúng. Tuy nhiên có nhiều điều còn chưa rõ, trái chiều nên chúng tôi đã tìm thực hư câu chuyện này. Căn nhà của gia đình ông Tạ Quang Dũng (47 tuổi, trú tại 167/8 đường Lý Nam Đế, tổ 2, khu vực 1, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) những ngày này tràn ngập nỗi đau, khăn tang và nước mắt. Ông Dũng và người vợ Mai Thị Kiều (48 tuổi) chết cháy cùng lúc trong đêm 23, rạng sáng 24-3-2012. Thi thể của họ sau khi được các cơ quan chức năng khám nghiệm, nay đã được người thân tiến hành khâm liệm, chôn cất. Đông đảo người thân và bà con hàng xóm đã đến để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Lúc 1 giờ ngày 24-3-2012, người dân xung quanh nhà ông Dũng đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc than, kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ. Mọi người tỉnh dậy thì biết những tiếng động ấy phát ra từ căn nhà của ông Dũng nên chạy sang. Tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khi người dân đến thì thấy cửa nhà anh Dũng không khóa nhưng được che chắn bởi một cái tủ nặng. Mọi người khiêng được cái tủ đi, chạy vào trong dập lửa nhưng không kịp. Vợ chồng ông Dũng đã chết, toàn thân cháy đen.

Hiện trường vụ cháy thật kinh hoàng khi nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà bị thiêu rụi, không khí rất ngột ngạt. Anh Nguyễn Minh H., một người tham gia cứu chữa lúc đó kể lại: “Khi chúng tôi chạy đến thì thấy cửa đã khóa. Tôi và mọi người loay hoay lật được cái tủ chắn ở cửa rồi vào dập lửa. Nhưng vợ chồng ông Dũng đã tắt thở, cháy đen, không nhìn rõ được mặt. Hai đứa con là Hiền và Hiếu hốt hoảng, khóc ngất đi”.

 

Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra về cái chết của vợ chồng ông Dũng. Trung tá Nguyễn Thanh Đức, Phó trưởng Công an phường Kim Long cho biết, ngay khi sự việc xảy ra Công an phường phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Huế cùng người dân tham gia khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại. Vụ việc diễn ra trong đêm, điện bị cắt nên lực lượng Công an bảo vệ hiện trường, bảo vệ tử thi đến sáng. Sáng 24-3, lực lượng Công an, Viện KSND, cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hậu quả đắng lòng từ bài bạc

Hai cái chết đau lòng của vợ chồng ông Dũng đã gây chấn động dư luận, người dân địa phương rất hoang mang. Dư luận cho rằng, vợ chồng ông Dũng do nợ nần hoặc ghen tuông nên dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Nhưng tâm trạng chung của mọi người là xót thương cho số phận của đôi vợ chồng xấu số ấy. Anh Mai Khắc Tín, em ruột của bà Kiều cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng ông Dũng thường xảy ra mâu thuẫn, hay cãi nhau. Nguyên nhân do ông Dũng ham cờ bạc và số đề nên kinh tế gia đình bị sa sút và phải chịu khoản tiền nợ rất lớn. Theo dư luận thì ông Dũng là người đã tẩm xăng rồi cùng vợ tự thiêu.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế: Vào tối 23-3, ông Dũng không đi làm, bà Kiều đến phụ dọn rửa tại nhà hàng Cao Lẩu Vườn (138 đường Phạm Kim Liên, thành phố Huế). Sau đó ông Dũng đi gọi bà Kiều về nhưng bà Kiều nói khi nào làm xong mới về thì ông Dũng bỏ về trước. Khoảng 21 giờ 30 phút, bà Kiều về đến nhà thì hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau. Sợ làm phiền hàng xóm và ảnh hưởng tới con cái nên bà Kiều nhẫn nhịn rồi đi ngủ trước. Khoảng 0 giờ ngày 24-3, ông Dũng thấy vợ con đã ngủ say nên dùng chiếc tủ trong phòng chắn lối ra vào, dùng xăng chuẩn bị sẵn từ trước tưới khắp nền nhà rồi đốt cháy. Bà Kiều đang ngủ thì bất ngờ thấy nóng và bị cháy nên vùng dậy chạy. Lúc này, hai người con đang ngủ cách đó một phòng nên không biết.

Bị đốt cháy đau đớn, bà Kiều cố gắng thoát khỏi đám cháy nhưng bị ông Dũng giữ, ôm lại. Bà Kiều bất lực chỉ biết hét lên: “Ba đốt mẹ rồi, các con chạy đi”. Trong cơn hoạn nạn ấy, tình phụ tử đã cứu vớt người cha có hành vi tàn ác một “bàn thua trông thấy”. Em Hiền kể lại: “Khi em đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ, đồng thời ba cũng hét lên rằng: “Chuột (Hiền - PV), Bột (Hiếu - PV) nhanh chạy ra ngoài kẻo chết” nên hốt hoảng chạy ra ngoài”. Hiền la gọi mọi người đến giúp còn Hiếu lao vào cứu cha mẹ nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên không dập được đám cháy. Hiếu bị bỏng nặng ở tay được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế ngay sau đó.

Qua xâu chuỗi sự việc, thu thập lời khai của những người biết rõ sự việc, cơ quan điều tra xác định, ông Dũng hay tham gia đánh bài ăn tiền và chơi số đề bị thua. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Ba ngày trước đó, Dũng đánh vợ gây thương tích ở vùng mặt. Dũng từng nói với anh N. L. Th. L., một người bạn thân của Dũng rằng: “Đã mượn tiền của người khác, mua sẵn l0 lít xăng rồi. Tau chết tau mang vợ đi theo, nếu tau chết đi thì nhờ mi lo cho con tau”. Đoán sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, anh cẩn thận nói chuyện này cho mẹ con bà Kiều biết để đề phòng. Hiền cho biết, ba hay gây chuyện với mẹ do ghen mẹ một ít nhưng cãi nhau về việc ba đánh bạc thì nhiều.

Dù đang bị bỏng phải nằm viện điều trị nhưng Hiếu được đưa về nhà để nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Sau khi chôn cất cha mẹ xong, Hiếu lại vào viện điều trị vết thương. Hiền và Hiếu kể, trước lúc xảy ra vụ việc, thấy cha xoay chiếc tủ ở lối ra vào nên hỏi ba xoay để làm gì, như thế sẽ che hết lối ra vào thì ông Dũng nói lâu nay nhà mình xui quá, hay xảy ra chuyện. Biết cha hay nóng giận, hai chị em không nói gì thêm rồi lặng lẽ đi ngủ.

Nỗi đau dai dẳng

Sáng 27-3, có mặt tại gia đình ông Dũng, chúng tôi thấy sự tang tóc đến rợn người. Hiện trường vụ cháy vẫn còn ngổn ngang đồ đạc, than, tro. Những bức tường ở hai căn phòng bị cháy cùng mái nhà bằng tôn phủ màu đen. Vợ chồng ông Dũng nhanh chóng được chôn cất và di ảnh của họ được thờ nơi trang trọng nhất trong nhà. Những người thân của gia đình rất ngại tiếp xúc với báo chí bởi không ai muốn nhắc lại nỗi đau buồn ấy. Ông Tạ Quang Hùng, anh ruột của ông Dũng cho biết: “Chuyện đã xảy ra rồi, đau lòng lắm, không ai muốn như vậy cả. Trước mắt, anh em bên nội và bên ngoại cùng nhau chia sẻ, chăm sóc, nuôi nấng các cháu”.

Hoàn cảnh gia đình bà Kiều rất khó khăn, hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. 6 năm trước, gia đình sống tạm bợ ở phường Thuận Hòa nên được bên ngoại cho đất về cất nhà tại nơi ở hiện nay. Ông Dũng trước vốn là phụ xe tuyến Huế - TP.HCM và mới đây cùng vợ xin làm phụ việc tại nhà hàng Cao Lẩu Vườn. Vài năm trở lại đây, ông Dũng ít đi làm mà chăm... đánh bài. Ông Dũng hay lấy tiền của gia đình đi đánh bài và mỗi lần trở về đều gây chuyện, cãi nhau với vợ. Bà Kiều hiền lành, thương con và muốn yên ấm trong gia đình nên đành nhẫn nhịn.

 

Dù thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ chết đi là nỗi đau, mất mát rất lớn của những đứa con mồ côi. Người con gái đầu là Tạ Thị Mai Hương (25 tuổi) đã lấy chồng và cuộc sống cũng khó khăn nên không thể giúp được các em. Con thứ hai là Tạ Mai Hiền (20 tuổi) đang là sinh viên ngành chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm Huế. Ngoài giờ học, Hiền cũng đi cùng mẹ phụ việc. Còn con út Tạ Quang Hiếu (16 tuổi) đang làm bảo hành xe, lương mỗi tháng được 1,5 triệu đồng. Hiện hoàn cảnh của chị em Hiền, Hiếu rất éo le, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Bà Trần Thị H., một người hàng xóm của ông Dũng cho biết: “Lâu nay vợ chồng Dũng mâu thuẫn, cãi phau thì mọi người ở khu vực này đều biết. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, cũng không ai can thiệp sâu, chỉ sang chơi rồi lựa lời khuyên giải, góp ý thôi. Chị Kiều là người phụ nữ chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm thuê chăm lo cho gia đình, nuôi các con ăn học. Ngược lại, anh Dũng thì không chăm chỉ mà mê bài bạc nên lấy tiền của gia đình đi chơi. Khổ nhất vẫn là các con của họ, không biết sẽ sống ra sao khi thiếu cha mẹ”.

Sáng 27-3, trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Long cho biết: “Sự việc diễn ra đối với gia đình anh Dũng, chị Kiều thật đau lòng. Ngày 22-3, chị Kiều có làm đơn về việc ông Dũng hành hung vợ, chúng tôi đang sắp xếp để sang gia đình tìm hiểu sự việc, hòa giải. Nhưng chưa kịp đến thì gia đình xảy ra chuyện như vậy. Chúng tôi đã báo cáo với Thành hội để tiến hành thăm hỏi, có chính sách hỗ trợ trước mắt cho các cháu. Liên quan đến chị Kiều là hội viên hội phụ nữ của Hội và con của chị Kiều đang ở tuổi vị thanh niên nên chúng tôi rất quan tâm. Về lâu dài chúng tôi sẽ ưu tiên các chính sách, sự hỗ trợ, ưu đãi của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với các cháu”.