Vụ “Một nhân viên bảo vệ bị… tát trọng thương”:

Truy bắt Dũng “bóng nhựa”

ANTĐ - Báo ANTĐ thông tin, CQĐT CAQ Long Biên đã truy xét, làm rõ thủ phạm vụ hành hung trọng thương một nhân viên bảo vệ ở khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội; là Trần Việt Dũng (tức Dũng “bóng nhựa” - SN 1976), HKTT phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự. Tìm hiểu nhân thân đối tượng này, có thể thấy, lưu manh đã thuộc về bản chất, ăn vào “máu” của y.

Ngoài “bề dày” tiền án, tiền sự, Dũng “bóng nhựa” còn đang bị CQĐT CAQ Hoàn Kiếm truy nã về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. Lật lại diễn biến vụ việc ở khu đô thị Việt Hưng sáng sớm 5-11, thấy ngay sự lưu manh, côn đồ của Dũng “bóng nhựa”. Lúc đó khoảng 4h sáng, Dũng cùng một đối tượng đi xe ô tô về dừng đỗ trước cửa nhà T7-CT18, thuộc phường Giang Biên. Thấy thanh niên đi cùng Dũng đỗ xe không đúng vị trí theo quy định, nhân viên bảo vệ Lê Văn Quả (SN 1961) đã ra nhắc nhở, dẫn đến việc đôi bên to tiếng. Bất ngờ, Dũng “bóng nhựa” tát thẳng vào mặt ông Quả, khiến ông Quả ngã về phía sau đập đầu xuống nền gạch. Chứng kiến sự việc trên, một đồng nghiệp của ông Quả tên là Long chạy đến định can thiệp, nhưng bị Dũng “bóng nhựa” đe dọa, bắt phải tìm khăn để lau sạch vết máu tại hiện trường và lau vết máu trên người ông Quả. Khi thấy ông Quả mê man, Dũng “bóng nhựa” bỏ đi, sau khi đá vào bụng anh Long và đe dọa nếu anh Long nói ra sẽ “giết chết cả nhà”. 

Quá trình ông Quả nằm điều trị tại bệnh viện, có một đối tượng tự nhận là người quen của Dũng “bóng nhựa”, đến thăm ông Quả và ép người nhà ông Quả phải nhận 2 triệu đồng lo viện phí cho ông Quả. Tiến hành triệu tập đối tượng này, CQĐT CAQ Long Biên xác định Dũng “bóng nhựa” từng xuất hiện tại nhà T7- CT18- khu đô thị Việt Hưng, và tự xưng tên là Bằng.

Trong “hồ sơ đen” về Dũng “bóng nhựa”, phổ biến các hành vi phạm tội của đối tượng này là bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê hay đi… đập phá nhà dân theo “hợp đồng”.  Chừng 5 năm trước, Dũng “bóng nhựa” cùng 5, 6 đồng phạm, trong đó có vợ y, bị đưa ra trước vành móng ngựa về các tội danh “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án bắt nguồn từ việc Dũng thuê em Đỗ Đức Đăng, 15 tuổi, trú tại khu lao động bãi Nghĩa Dũng về dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Sau đó, kẻ côn đồ này phát hiện bị mất một lắc tay bằng vàng và một răng nanh lợn rừng bọc vàng trắng. Nghi cho em Đăng lấy trộm số tài sản trên, Dũng lập tức cùng đồng bọn tìm bắt, buộc cậu bé 15 tuổi phải thừa nhận đã trộm cắp tài sản. Để khủng bố tinh thần Đăng, Dũng sai đàn em dùng dây thừng trói cậu bé lại, sau đó luân phiên đánh đập, canh giữ. Cuối “màn” tra tấn, nhóm côn đồ gọi mẹ của Đăng đến, ép phải viết giấy nợ số tiền 4 triệu đồng rồi mới thả Đăng về. Ngoài vụ việc trên, Dũng “bóng nhựa” còn liên quan đến vụ án đập phá trái phép nhà dân ở cạnh hồ Ba Mẫu, quận Đống Đa, cách đây mấy năm; mà ở vụ án này, Dũng tham gia với tư cách đàn em đắc lực của Ngọc “xa lộ”…