Nữ sinh mất tích bí ẩn và nghi án giết người phân xác trôi sông

ANTĐ - Liên tiếp các phần thi thể phụ nữ được phát hiện trên sông trong những ngày qua đã khiến dư luận liên hệ sự việc này với vụ một nữ sinh mất tích cách đây 3 tuần. Trong lúc công tác giám định gene đang được thực hiện thì ngày càng xuất hiện nhiều hơn những đồn đoán ghê rợn về một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nữ sinh mất tích bí ẩn  Nguyễn Thị Thịnh và hiện trường phát hiện phần chân nữ giới


Mất tích bí ẩn trong đêm

Từ thị xã Sơn Tây, lần theo con đường nhựa ngoằn ngoèo chạy dưới chân núi, chúng tôi đến thôn Tam Sơn, xã Xuân Sơn để tìm gặp gia đình nữ sinh đột ngột mất tích trong đêm 17-6. Trong tâm trạng mệt mỏi, ông Nguyễn Văn Tập (SN 1974, bố nạn nhân) cho biết, sau khi công tác tìm kiếm cháu Thịnh không có kết quả, mọi thành viên trong nhà lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Không chứng kiến tận mắt những phần thi thể trôi trên sông, nhưng qua một số tấm ảnh được cơ quan công an cung cấp, ông Tập tin rằng 98% con gái ông vẫn còn sống. “Tuy nhiên tôi vô cùng hoang mang vì trong lúc mọi chuyện tranh tối, tranh sáng thì có quá nhiều lời đồn đoán về vụ án giết người, trong đó có cả những câu chuyện bịa đặt liên quan đến những cơn ác mộng mà người thân tôi gặp phải” - người đàn ông có nét mặt xanh xao vì nhiều ngày mất ăn mất ngủ tâm sự. Theo ông Tập, sự việc bắt đầu xảy ra cách đây 3 tuần. Khi đó, cháu Nguyễn Thị Thịnh (SN 1995, vừa học hết lớp 11, trường THPT Xuân Khanh) xin phép bố mẹ cho đi chơi tối cùng bạn bè. Sau khi bỏ lại chiếc sim điện thoại vẫn thường sử dụng thì kể từ thời điểm đó, cháu Thịnh đã không liên lạc với người thân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Thịnh là cô gái nhỏ nhắn, hiền lành nhưng trong vài tháng trở lại đây có quan hệ với một số thanh thiếu niên hư hỏng. Một số người thân của nạn nhân cho rằng, Thịnh quen biết đám bạn xấu sau khi làm thuê tại một công ty sản xuất giày da ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Trước khi mất tích, thỉnh thoảng nữ sinh này lại vắng nhà trong khoảng thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân. Bạn bè của cô gái này nói rằng, Thịnh từng được một số đối tượng nghiện ngập rủ rê “đập đá”. Cách đây không lâu, nhóm bạn hư hỏng cũng rủ Thịnh đi chơi rồi “giam lỏng” cô bé hơn một ngày. Vì nghĩ sự việc đơn giản nên gia đình đã không trình báo đến cơ quan chức năng. Và lần này, sau 3 ngày không thấy tung tích con gái, ông Tập đã nhờ công an xã vào cuộc, hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau khi xảy ra vụ mất tích, ông Tập đã sử dụng chiếc sim điện thoại mà Thịnh để lại, qua đó đã liên lạc được với một nam thanh niên. Tuy nhiên khi được hỏi về tin tức của cháu Thịnh thì người nghe điện thoại chỉ im lặng hoặc dập máy không trả lời.

Nhiều phần thi thể trôi sông

Theo một cán bộ điều tra hình sự, kết quả giám định ADN có trong vài ngày tới sẽ xác định chính xác phần thi thể được tìm thấy có liên quan đến vụ mất tích tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây hay không. Tuy nhiên, dựa vào kết quả khám nghiệm sơ bộ đối với phần chân phụ nữ trôi trên sông Hồng, bước đầu có thể khẳng định đã xảy ra án mạng và đối tượng vì mục đích nào đó đã cố gắng phân xác nạn nhân. Trước đó, vào khoảng 10h ngày 1-7, một người đàn ông đi câu cá gần khu vực trạm bơm dã chiến xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội phát hiện một đoạn chân người nổi trên mặt sông.

Sau đó, CAH Phúc Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới trẻ tuổi, cao khoảng 1m50, đã tử vong trước đó nhiều ngày. Điều đặc biệt là phần chân tìm thấy được tách ra khỏi cơ thể bằng tác động ngoại lực nên phần cơ và khớp háng bị tổn thương. Ngoài ra, xương ống đồng cũng bị gãy và các khớp gối, khớp ngón chân đều bị sai lệch. Vài giờ trước khi sự việc rùng rợn được phát hiện tại xã Xuân Phú thì tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, người dân địa phương cũng vớt được cánh tay phụ nữ ở độ tuổi từ 15-20, đang trong quá trình phân hủy. Phần thi thể này có nhiều vết trầy xước, khớp vai còn nguyên vẹn nhưng phần trên cánh tay có dấu hiệu bị giập nát. Một số lái thuyền ở khu vực này còn xác nhận đã nhìn thấy 1 cánh tay khác và 2 “vật lạ” giống như chân người trôi trên sông. Nhiều khả năng giữa hai phần thi thể đã vớt được trong những ngày qua có mối liên hệ với nhau vì sông Lô chảy từ Hà Giang, Tuyên Quang qua địa bàn xã Yên Thạch sẽ về Việt Trì, Phú Thọ rồi nhập với sông Hồng. Từ đây dòng sông tiếp tục xuôi xuống các huyện nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội, trong đó có Phúc Thọ.

Những đồn đoán rùng rợn

Sự việc bỗng nhiên trở thành tâm điểm dư luận sau khi cháu họ ông Tập (hiện đang ở cùng gia đình nhà chồng ở xã Xuân Phú) nghi ngờ phần chân trôi sông là của Nguyễn Thị Thịnh. Dù chưa đủ cơ sở khẳng định nhận định trên nhưng trong suốt một tuần qua, đã có rất nhiều chuyện rùng rợn được dựng lên nhằm lý giải cho sự mất tích kỳ lạ của nạn nhân cũng như động cơ gây án của hung thủ. Phần lớn giả thuyết cho rằng, Thịnh có quan hệ với đám thanh niên “xã hội đen” ở các địa bàn lân cận nên có thể do mâu thuẫn mà bị tra tấn gãy chân, sai khớp dẫn đến chết, trước khi bị phân xác phi tang. Một số người làm nghề chài lưới dựa vào đặc điểm các bộ phận cơ thể được phát hiện lại cho rằng, nạn nhân bị giết ở phía thượng nguồn sông Hồng, thậm chí ở các tỉnh biên giới phía Bắc để lấy nội tạng. Theo quy luật, phần thân sau khi bị ném xuống sông sẽ nổi trước và trôi nhanh hơn, còn các bộ phận như chân, tay cần nhiều ngày hơn mới nổi lên mặt nước.

Trong khi đó, người dân ở thôn Tam Sơn vẫn tin nữ sinh mất tích đang còn sống. Vì từ đêm 6-7, ông Tập đã nhận được một số tin nhắn, cuộc gọi có nội dung tống tiền, và thông tin rằng nạn nhân đang được giam giữ ở một địa điểm bí mật. Tuy nhiên xác nhận với PV Báo ANTĐ, đại diện Công an thị xã Sơn Tây khẳng định, đã tiến hành xác minh các số điện thoại, qua đó phát hiện người liên lạc với gia đình nạn nhân chỉ nhằm mục đích trêu đùa, không liên quan đến vụ án. “Sau khi nhắn tin, gọi điện, chủ các thuê bao lạ đã xin lỗi và chia buồn cùng gia đình. Hiện mọi thông tin đều được chúng tôi trình báo đến cơ quan công an, hy vọng sự việc nhanh chóng được làm rõ” - ông Tập cho biết.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả những diễn biến liên quan đến vụ việc.