Kinh sợ vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi, chém chết bé 4 tuổi

ANTĐ - Bị phát hiện đang cưỡng bức bé gái 8 tuổi, gã "yêu râu xanh" đã vung dao chém chết em gái nạn nhân rồi chạy trốn lên đồi sắn.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h45 chiều qua (29-7), tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo thông tin mới nhất thì vào thời điểm trên, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo phông sáng màu, điều khiển xe máy Honda Airblade màu đỏ đen vào cửa hàng bán phân bón, thuốc trừ sâu của gia đình anh Khuất Văn Hùng (32 tuổi). Lúc này, vợ chồng anh Hùng và bố mẹ đẻ đều đi vắng, chỉ có 2 cháu nhỏ là Khuất Thị Phương (8 tuổi) và Khuất Thị Quỳnh (4 tuổi) ngồi chơi trong cửa hàng. Ít phút sau đó, anh Khuất Duy Hoàn (40 tuổi, là anh ruột anh Hùng) nghe tiếng trẻ em kêu khóc nhưng chỉ nghĩ 2 cháu gái tranh giành đồ chơi như mọi ngày nên đã bảo con gái sang dỗ dành các em.

Hiện trường vụ án đã được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra

Nhưng vừa bước vào gian hàng bán phân bón và thuốc trừ sâu đồng thời cũng là nơi vợ chồng anh Khuất Văn Hùng ngủ, người chị gái con nhà bác đã thấy cháu Quỳnh nằm bất động trên vũng máu. Quá hoảng sợ, cháu bé vội vã chạy về nhà gọi bố sang đưa cháu Quỳnh đi bệnh viện.

“Vừa định nâng cháu Quỳnh ra khỏi vũng máu thì từ trong phòng ngủ, nó cầm dao phay lao ra chém trúng mặt tôi, rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi dùng tay cố bịt những vết thương nhưng máu ra nhiều quá. Nhất là vết chém vào cổ quá sâu khiến việc sơ cứu, cầm máu không mang lại hiệu quả” – anh Hoàn nhớ lại. Theo người bác ruột của nạn nhân, hung thủ mang theo 1 con dao phay màu sẫm, dài khoảng 40cm. Cháu Phương bị gã yêu râu xanh cưỡng bức trên giường, còn cháu Quỳnh nằm bất động trên nền nhà, ở cổ, mặt, vai có nhiều vết chém.

Theo một số người dân ở gần hiện trường vụ án, hung thủ sau khi bị phát hiện đã không kịp mặc quần áo, bỏ chạy lên đồi sắn ở gần đó lẩn trốn. Thấy người dân địa phương kéo đến ngày một đông, đối tượng gây án đã lần theo vườn chuối rồi chạy vào nhà ông Trần Mạnh Hải (61 tuổi) nhờ gọi hộ xe taxi. Mặc dù thấy nam thanh niên lạ mặt nói: “Cứu cháu với, cháu sắp chết rồi” nhưng trước bề ngoài khả nghi, ông Hải đã không đồng ý cho hung thủ trú nhờ mà yêu cầu ra ngoài cổng.

Ông Hải kể lại việc hung thủ kêu cứu, muốn chui vào nhà lẩn trốn

Đúng lúc này, hai người phụ nữ điều khiển xe máy đưa cháu Phương đi cấp cứu chạy ngang qua đây thì bất ngờ bị gã trai trong bộ dạng tồng ngồng lao đến đấm vào mặt, hòng cướp xe. Thấy nhiều người tri hô: “Tên hiếp dâm, tên giết người”, nên gã thanh niên đã chặn chiếc xe ô tô đang đi trên đường rồi mở cửa, ngồi trong xe cố thủ.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan công an, ngay sau đó CATX Sơn Tây đã có mặt để khống chế, đưa đối tượng về cơ quan để điều tra làm rõ.

Về phía các nạn nhân, do dính liên tiếp nhiều nhát chém nên cháu Khuất Thị Quỳnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu, trong khi cháu Khuất Thị Phương cũng vô cùng hoảng loạn, đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay trong chiều 29-7, CATX Sơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, ghi lời khai của các nhân chứng và đối tượng gây án. Cũng trong đêm qua (29-7), gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân. Dù trời mưa suốt đêm nhưng đã có hàng trăm người dân ở các xã Cổ Đông và Sơn Đông đến chia buồn cùng gia đình.

ANTĐ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

(Tên nạn nhân, người liên quan đã được thay đổi)