Hải Phòng: Xảy 2 vụ sát hại phụ nữ

(ANTĐ) - Ngày 10-5, các bác sĩ khoa ngoại 11, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cho biết: Chị Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1984, HKTT tại 101/90/191 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), nạn nhân trong vụ “đổ xăng, giết người” xảy ra chiều 8-5 tại khu vực đầu ngõ 212, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền đã qua khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên do bị bỏng khá nặng nên nạn nhân sẽ phải nằm điều trị dài ngày. Theo đánh giá sơ bộ, chị Tuyết bị bỏng từ 9-18% các vùng lưng, tay, mặt…

Hải Phòng: Xảy 2 vụ sát hại phụ nữ

(ANTĐ) - Ngày 10-5, các bác sĩ khoa ngoại 11, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cho biết: Chị Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1984, HKTT tại 101/90/191 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), nạn nhân trong vụ “đổ xăng, giết người” xảy ra chiều 8-5 tại khu vực đầu ngõ 212, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền đã qua khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên do bị bỏng khá nặng nên nạn nhân sẽ phải nằm điều trị dài ngày. Theo đánh giá sơ bộ, chị Tuyết bị bỏng từ 9-18% các vùng lưng, tay, mặt…

Tẩm xăng thiêu vợ

Kẻ tẩm xăng, đốt chị Tuyết không phải ai xa lạ, chính là chồng nạn nhân tên là Nguyễn Văn Minh, SN 1981, công nhân bốc vác khu vực Cảng Hải Phòng. Khoảng 17h45 ngày 8-5, Minh đi xe máy, mang theo một chai xăng loại gần 2 lít tìm đến nơi chị Tuyết đang bán thịt lợn ở đầu ngõ 212 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tới nơi, chẳng nói chẳng rằng, Minh lấy chai xăng hắt thẳng vào vợ, sợ hãi, chị Tuyết vùng chạy ra đường, hô hoán mọi người đến cứu. Quyết tâm giết vợ bằng được, Minh đuổi theo bắt được chị Tuyết, đè sấp chị xuống đường, tưới xăng lên người chị Tuyết rồi thản nhiên bật lửa thiêu cháy vợ trước khi lên xe máy chạy trốn.

Bà Nguyễn Thị H, mẹ đẻ nạn nhân cho biết: Nguyễn Văn Minh và chị Tuyết kết hôn được 6 năm, có với nhau 3 cậu con trai. Con trai út của đôi vợ chồng này mới tròn một tuổi, vẫn đang bú mẹ. Gần đây, Nguyễn Văn Minh đã nhiễm thói cờ bạc, không giúp gì được cho vợ con, y còn rất hay “quay” tiền vợ, nếu không được, Minh lén vợ mang những tài sản có giá trị trong gia đình đi cầm cố lấy tiền đánh bạc. Nếu chị Tuyết ngăn cản, lập tức bị Minh chửi mắng thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Trước khi xảy ra vụ án đau lòng mấy tiếng, trưa 8-5, Minh đến nhà bố mẹ đẻ của chị Tuyết, miệng nồng nặc mùi rượu, Minh lôi đứa con trai lớn của mình là cháu Nguyễn Văn Hòa (5 tuổi) ra ngoài sân và vơ gạch định đập vào đầu con trai mình. Mọi người phát hiện, can ngăn Minh đã lớn tiếng tuyên bố “giết cả nhà”.

Ngay sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CA quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Minh gã chồng mất nhân tính đã  đổ xăng, châm lửa… nhằm sát hại vợ mình.

Cắt cổ vợ sắp cưới

Trước đó một ngày (ngày 7-5), chị Bùi Thị Ngân, SN 1982, tại thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, sinh viên năm cuối một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hải Phòng cũng bị chồng sắp cưới rắp tâm sát hại tại phòng trọ.

Lúc đó khảng 8h ngày 7-5 chị Ngân đang lúi húi dọn dẹp phòng trọ tại số nhà 22/21 chùa Đồng Thiện, quận Lê Chân, Hải Phòng thì  Nguyễn Văn Đoàn (SN 1983, HKTT tại huyện An Lão), là chồng sắp cưới của chị Ngân tìm tới. Ngỡ có việc bàn soạn cho chuyện hạnh phúc trăm năm, chị Ngân kéo Đoàn vào trong nhà. Chưa kịp hàn huyên, Đoàn đã rút dao thủ sẵn trong người ra, nhằm thẳng cổ chị Ngân đâm một nhát rồi lên xe máy tẩu thoát.

Chị Ngân chẳng thể hô hoán lên một tiếng, đổ gục xuống trước lưỡi dao oan nghiệt của Đoàn. Rất may, nhiều người dân sống quanh khu vực chị Ngân thuê trọ phát hiện vụ việc, đưa chị Ngân đến bệnh viện Y học biển, do vết thương quá nặng, chị Ngân được chuyển đến cấp cứu tại khoa hồi sức ngoại, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Theo hồ sơ bệnh án, chị Ngân bị đâm thủng hai mặt ống khí quản, rách đỉnh phổi. Các bác sĩ khoa hồi sức ngoại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: Chị Ngân tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị, chị Ngân vẫn chưa thể nói được.

Chị Bùi Thị Tâm, chị họ chị Ngân cho biết: Do hoàn cảnh khó khăn, chị Ngân vừa đi học vừa phải làm thêm để trang trải cuộc sống, Đoàn làm nghề tự do trong nội thành Hải Phòng. Ngân và Đoàn quan hệ với nhau được một thời gian, gia đình nhà Đoàn mới sang gia đình chị Ngân làm thủ tục dạm ngõ, chuẩn bị lễ hỏi để ấn định ngày cưới... Do nạn nhân chưa nói được, nên nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyên Lê