Về vụ đốt nhà, giết người ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm:
Chân tướng kẻ thủ ác
(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, sau gần 1 năm điều tra truy xét, đến 31-12-2008, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc Phòng đã làm rõ hung thủ vụ đốt nhà, giết người đặc biệt nghiệm trọng, gây chấn động dư luận, xảy ra tại xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm vào rạng sáng 25-1-2008.
Theo kết quả điều tra của lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, Nguyễn Thị Thuận, SN 1975, đối tượng chính của vụ án sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ công chức Nhà nước ở tỉnh Yên Bái. Thuận được bố mẹ cho ăn học tử tế và năm 1998 đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Sau khi ra trường, Thuận quyết định ở Hà Nội làm việc.
Đến năm 2001, Thuận lập gia đình với anh Nguyễn Chí Tuấn, em trai nạn nhân Nguyễn Chí Hưng (quê ở tỉnh Hưng Yên, là cán bộ quân đội, ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) và họ thuê một căn nhà ở xóm Chợ, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình để ở. 2 năm sau, Thuận sinh một bé trai và năm 2006 vợ chồng Thuận quyết định khởi công xây dựng ngôi nhà trên phần đất liền kề với nhà nạn nhân Nguyễn Chí Hưng.
Đến năm 2007, giữa 2 vợ chồng Thuận phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống chung và họ đã ly thân. Anh Tuấn chuyển đi thuê nhà tại phố Đào Tấn, quận Ba Đình ở trọ, còn Thuận ở xã Mỹ Đình và tiếp tục xây nhà. Trước khi bị công an phát hiện, bắt giữ, Thuận đã dọn về ngôi nhà mới xây, sát vách ngôi nhà của anh trai chồng, nơi chính Thuận đã bày mưu đốt nhà, làm chết 3 người.
Sau khi nắm được thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, nhiều bạn đọc đã bày tỏ thái độ căm phẫn về hành vi đốt nhà, giết người một cách dã man, tàn bạo của các đối tượng gây án, trong đó kẻ chủ mưu lại là một cô giáo dạy Ngoại ngữ ở bậc tiểu học.
Để “rộng đường dư luận”, sáng qua (6-1), phóng viên ANTĐ đã tới trường Tiểu học Xuân Phương, huyện Từ Liêm, nơi đối tượng chính của vụ án là Nguyễn Thị Thuận, SN 1975, tạm trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (Từ Liêm) từng có thời gian dạy học.
Hiện trường ngôi nhà của anh Nguyễn Chí Hưng bị đốt cháy và đối tượng Nguyễn Thị Thuận |
Do các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường bận họp, một số thầy, cô giáo và cán bộ công nhân viên của nhà trường đã tiếp nhóm phóng viên chúng tôi cho hay, họ đọc báo mới biết thông tin vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Nguyễn Thị Thuận. “Thực sự chúng tôi rất bất ngờ và không thể tin nổi là Thuận đã dàn dựng tội ác đó” - một thầy giáo tâm sự!
Qua trao đổi với một số giáo viên và cán bộ, công nhân viên của trường Tiểu học Xuân Phương, họ đều đánh giá Thuận sống chan hòa với mọi người. Trước đây, do thi trượt công chức nên Thuận chỉ được trường Tiểu học Xuân Phương nhận dạy hợp đồng theo năm học.
Ngày 30-11-2008, Thuận đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy tiếng Anh cho các em học sinh từ khối 3 - khối 5 với nhà trường. Trong suốt khoảng thời gian từ đầu năm 2008 đến ngày 30-11-2008, mọi người trong trường đều không nhận thấy ở Thuận có biểu hiện khác lạ gì. Thuận vẫn lên lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh với thời lượng 4 tiết một tuần.
Chỉ có vài lần một số người thấy Thuận than vãn là có mâu thuẫn với chồng và bị chồng đánh. 2 vợ chồng Thuận đã ly thân. Đứa con trai lên 5 tuổi của vợ chồng Thuận được bố cháu là anh Nguyễn Chí Tuấn chăm sóc.
Trong vụ án đốt nhà, giết người do Nguyễn Thị Thuận chủ mưu, vấn đề làm nhiều người quan tâm là trong suốt gần 1 năm kể từ khi xảy ra vụ án, Thuận - một cô giáo và là một phụ nữ, một người mẹ lại có thể dửng dưng trước những hậu quả tàn khốc do chính mình gây nên.
Quan trọng hơn, những người chết dưới tay của Thuận lại không hề có bất cứ thù oán gì với đối tượng này. Trong quá trình khai thác Nguyễn Thị Thuận của cơ quan điều tra, đối tượng này cho rằng việc làm tội ác của mình là do không lường trước được hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
Ban đầu, Thuận chỉ nghĩ là trả thù chồng bằng cách đổ xăng vào nhà anh chồng, nơi chồng đang đặt văn phòng tư vấn xây dựng trên tầng 3 để đốt, nhằm hạ uy tín của chồng. Tuy nhiên, cách hành xử của Thuận cùng đồng bọn lại đi ngược lời khai của Thuận.
Với 5 lít xăng được tưới hết vào bên trong ngôi nhà cao tầng khép kín, hình ống của anh Hưng đã quá đủ để thiêu rụi hết toàn bộ đồ đạc và làm chết cả 3 người trong một gia đình.
Trung tá Lê Trọng Hà - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cho biết: Tại cơ quan điều tra, Thuận khóc khá nhiều. Từ một cô giáo, Thuận đã biến thành một kẻ giết người, hủy hoại tài sản chỉ vì muốn trả thù chồng.
1 tuần sau khi chủ mưu đốt nhà anh trai chồng, nhà mới của Thuận ở sát vách nhà anh Hưng hoàn thiện và Thuận buộc phải dọn về ở. Tuy nhiên, ở sát bên ngôi nhà mình đã từng gây tội ác và gây ra cái chết oan uổng cho 3 con người vô tội, có lúc Thuận rơi vào trạng thái hoảng sợ. Thế nhưng, trước mặt mọi người Thuận vẫn cố tạo vẻ bình thường.
Nhưng đến đêm khi nằm ngủ một mình, Thuận thường xuyên gặp ác mộng. Thấy mắt Thuận thâm quầng vì mất ngủ, mọi người xung quanh hỏi thì Thuận lảng tránh, không nói rõ căn nguyên. Giờ đây, cho dù sự hối hận vì gây tội ác đã đến với người phụ nữ này, nhưng phán quyết của công lý sẽ lấy lại công bằng cho những người đã chết.
Hồng Nguyên